Giêsu - Một thân phận khổ đau!...?
Ngài là Ánh Sáng bị chối bỏ, bị bóng đêm dọa dẫm và rình rập để nuốt chửng.
Cả cuộc đời dấn thân cho tình yêu và cho hạnh phúc của con người, nhưng lại có những kẻ ngược đãi, chống đối, bắt bớ và kết án Ngài. Dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn can đảm bước đi trên con đường đau khổ. Tất cả vì tình yêu, tất cả để cứu rỗi từng con người một. Trong đó có Bạn, có Anh Chị Em và có tôi. Vâng, mỗi dịp mùa Chay về chúng ta lại có dịp để nhìn đến Ngài, để cùng chia sẻ và bước đi với Ngài trên con đường đau khổ.
Những khổ đau của Giêsu mà chúng ta „đọc và cảm“ được không chỉ nằm trong quá khứ 2000 trước, mà còn đang „ở trong và ở trước nhà“ mỗi người chúng ta.
Giêsu - Một thân phận hiện giờ đang khổ đau dưới những tàn ác của những kẻ bất nhân. Giêsu đó là chính các em bé thơ ngây từ 6-15 tuổi ở đất nước chùa Tháp Cam-pu-chia (Cambodia) nghèo nàn, bị gạt gẫm, dụ dỗ và bắt cóc đưa vào con đường mãi dâm. Thật là khủng khiếp khi đọc được những dòng chữ và nhìn thấy những hình ảnh của các em bé nhỏ, thay vì đến trường thì lại phải ở trong ổ chứa, thay vì được đánh vần ABC thì lại bị tập làm những trò bất nhân, để thỏa mãn những hạng thân người nhưng mặt quỷ, thay vì được đến chơi vui ở những khu giải trí Disneyland thì lại phải hàng ngày đứng đợi khách ở bên cánh cửa tối tăm của cuộc đời gian dối.
Trước những Giêsu bé nhỏ đang đau khổ này, chúng ta có thể đứng đó để làm ngơ không? Chúng ta có thuộc về hạng người tỉnh bơ như không và vểnh mặt đi qua cây Thánh Giá mà Giêsu đang bị treo trên đó không?
Để cùng chia sẻ với Giêsu trên con đường đau khổ, và để cùng cảm thông và cầu nguyện cho các em đau khổ ở đất nước Chùa Tháp, xin mời Quý Anh Chị Em và các Bạn cùng sống tinh thần cầu nguyện „Giêsu - Một thân phận khổ đau?...!...“ một cách thiết thực trong mùa Chay Thánh 2004.
- Thời gian: Từ thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật Phục Sinh.
- Cách thức: Bài Suy niệm được gởi qua Mail và có trong Internet. Mỗi tuần có 3 bài suy niệm và cầu nguyện.
- Nếu ai muốn thì có thể được đồng hành thiêng liêng. Một tuần chia sẻ một lần với người Đồng Hành qua Mail, Telephon...
- Ngoài ra, vì đây là chương trình đặc biệt hướng về các em bé là nạn nhân của việc mãi dâm ở Cam-pu-chia, nên ai muốn có thể cùng chúng tôi giúp đỡ trực tiếp cho một số người có trách nhiệm đang giúp cho các em bé này.
Vì thế, ai muốn cùng sống tinh thần cầu nguyện mùa Chay: “Giêsu - một thân phận khổ đau!...?...“, xin liên lạc qua địa chỉ Email: ngocthe@jesuits.net. Tôi sẽ gởi bài cầu nguyện trực tiếp và thường xuyên. Ai muốn đọc các bài cầu nguyện qua Internet xin vào homepage: http://mitglied.lycos.de/ngocthesj/
Nguyện xin Mẹ Maria, các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam và Thánh Nữ Maria Go-rét-ti cầu bầu và cùng đồng hành với chúng con sống tinh thần cầu nguyện: "Giêsu - Một thân phận khổ đau!...?...."