THẦN NÚI ĐỘI NỒI
Có một ông thầy địa lí, tìm giùm cho nhà giàu nọ một chổ đất để mai táng, ông ta nói dối với nhà giàu : “Ngày nọ tháng nọ đào huyệt, nếu hôm ấy thấy có người đội cái nồi sắt đi đến chổ đào huyệt, thì chính là tôi đã chọn miếng đất quý này cho ông vậy”.
Sau chuyện này, ông thầy địa lí ngấm ngầm giao kèo với một người kkác và dặn rằng vào ngày nọ tháng nọ thì đội cái nồi sắt đi đến nơi chổ đất ấy.
Ngày ấy đã đến nên người nọ đội trên đầu cái nồi sắt đi đến nơi huyệt mả, người đang đào huyệt mả nói : “Mấy ngày trước, thầy địa lí dặn dò chúng ta hôm nay có người đội nồi sắt đi đến, nhưng không biết nồi sắt sẽ cất ở đâu đây ?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư :
Đội nồi trên đầu để lừa người khác là chuyện của ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới làm như vậy.
Có một vài người thời nay không đội nồi trên đầu trên đầu để đánh lừa người khác, nhưng lại đem cái mã địa vị hào nhoáng bên ngoài “đội” trên đầu để áp bức người vô tội; có người đem cái hiểu biết của mình “đội” trên đầu để lòe bịp anh em và làm chuyện bất chính; lại có người đem cả những hành vi bất hảo của mình “đội” trên đầu như một thành tích để hù dọa cười nhạo những việc tốt lành mà người khác đã làm cho tha nhân...
Quân dữ đã đội trên đầu Chúa Giêsu một vòng gai nhọn đâm thâu vào đầu để bày tỏ sự nhạo báng, nhưng vòng gai này đã trở nên mũ triều thiên cho những người tin vào Ngài mà chịu sỉ nhục...
Mùa chay là mùa mà tôi phải đem cái đẹp đẽ hào nhoáng của thế gian như kiêu ngạo, hống hách, tham quyền cố vị, phóng đãng.v.v...mà tôi đang đội trên đầu xuống, để đội lên triều thiên hi sinh, triều thiên bác ái, triều thiên phục vụ của Chúa Kitô...
Có một ông thầy địa lí, tìm giùm cho nhà giàu nọ một chổ đất để mai táng, ông ta nói dối với nhà giàu : “Ngày nọ tháng nọ đào huyệt, nếu hôm ấy thấy có người đội cái nồi sắt đi đến chổ đào huyệt, thì chính là tôi đã chọn miếng đất quý này cho ông vậy”.
Sau chuyện này, ông thầy địa lí ngấm ngầm giao kèo với một người kkác và dặn rằng vào ngày nọ tháng nọ thì đội cái nồi sắt đi đến nơi chổ đất ấy.
Ngày ấy đã đến nên người nọ đội trên đầu cái nồi sắt đi đến nơi huyệt mả, người đang đào huyệt mả nói : “Mấy ngày trước, thầy địa lí dặn dò chúng ta hôm nay có người đội nồi sắt đi đến, nhưng không biết nồi sắt sẽ cất ở đâu đây ?”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư :
Đội nồi trên đầu để lừa người khác là chuyện của ma quỷ, vì chỉ có ma quỷ mới làm như vậy.
Có một vài người thời nay không đội nồi trên đầu trên đầu để đánh lừa người khác, nhưng lại đem cái mã địa vị hào nhoáng bên ngoài “đội” trên đầu để áp bức người vô tội; có người đem cái hiểu biết của mình “đội” trên đầu để lòe bịp anh em và làm chuyện bất chính; lại có người đem cả những hành vi bất hảo của mình “đội” trên đầu như một thành tích để hù dọa cười nhạo những việc tốt lành mà người khác đã làm cho tha nhân...
Quân dữ đã đội trên đầu Chúa Giêsu một vòng gai nhọn đâm thâu vào đầu để bày tỏ sự nhạo báng, nhưng vòng gai này đã trở nên mũ triều thiên cho những người tin vào Ngài mà chịu sỉ nhục...
Mùa chay là mùa mà tôi phải đem cái đẹp đẽ hào nhoáng của thế gian như kiêu ngạo, hống hách, tham quyền cố vị, phóng đãng.v.v...mà tôi đang đội trên đầu xuống, để đội lên triều thiên hi sinh, triều thiên bác ái, triều thiên phục vụ của Chúa Kitô...