27-2-2004: Thứ sáu sau lễ tro

"Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay"

(Mt 9,14)

Hôm nay Hội Thánh buộc chúng ta phải ăn chay và kiêng thịt. Tại sao chúng ta phải ăn chay? Giáo hội trả lời : "Luật kiêng thịt buộc những người đã 14 tuổi trọn. Luật ăn chay buộc hết mọi người đã đến tuổi trưởng thành cho tới lúc bắt đầu 60 tuổi" (Giáo Luật, điều 1252). "Luật Chúa buộc mọi tín hữu làm việc thống hối theo cách thức riêng của mỗi người. Nhưng để các tín hữu liên kết với nhau trong một vài nghĩa vụ thống hối chung, luật quy định những ngày thống hối, để trong những ngày ấy, các tín hữu chú trọng đặc biệt đến sự cầu nguyện, thi hành việc đạo đức và việc bác ái, từ bỏ bản thân, bằng cách chu toàn các bổn phận riêng và nhất là bằng cách giữ chay và kiêng thịt…" (Giáo Luật, điều 1249)

Ăn chay là kiêng ăn. Ăn ít đi. Thay vì ăn no, bây giờ ăn đói. Thay vì ăn những thứ mình thích, bây giờ ăn tuy no, nhưng những thứ mình không thích. Ăn chay cũng không có nghĩa là đem đồ ăn lên bàn cân mà đo trọng lượng của bữa ăn. Không có tiêu chuẩn chung cho mỗi người. Mỗi người có một nhu cầu cơ thể riêng. Đừng bắt người lao động trẻ phải ăn uống như những cụ già, … Ăn chay và hãm mình là những điều đáng khuyến khích. Hình thức bên ngoài phải phản ảnh được những diễn biến của tâm hồn.

Ăn chay để mà ăn chay thì nào có ích gì. Ngày nay chúng ta thấy có biết bao nhiêu người thích kiêng ăn. Họ ăn ít, ăn những thứ mà họ không thích. Bỏ vào miệng những thứ màhọ chẳng cảm thấy mùi vị bổ béo gì. Họ kiêng ăn nhưng không phải là ăn chay vì họ sợ MẬP. Vậy kiêng ăn không thể đồng nghĩa với ăn chay được.

Chúa Giêsu thật là một con người đầy tự do. Ngài biết lúc nào, khi nào và nơi nào nên làm cái gì. Cái nào cần làm trước cái nào cần để lại sau. Mục đích của Ngài thật rõ ràng. Mục đích chính của ăn chay là để thánh hoá tâm hồn. Vậy ăn chay mà không muốn thánh hoá đời sống thì nên suy nghĩ lại cách thực hành chay tịnh của mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, biết bao lần con ăn chay và kiêng thịt nhưng chỉ làm với hình thức bên ngoài. Sống theo luật để khỏi phạm luật, nhưng tâm hồn thì trống vắng. Đời sống đạo đức của con vẫn còn yếu kém sau bao nhiêu năm sống trong đạo. Xin Chúa ban cho con Thần Khí của Chúa để con có thể thờ lạy Thiên Chúa "trongThần Khí và sự thật" (Ga 4,24). Xin Thánh Thần của Chúa biến đổi tâm hồn con và ban cho con ơn sám hối thực sự. Con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.