26-2-2004: Thứ năm sau lễ tro
"Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy"
(Lc 924)
Lời Chúa hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều, vì điều Chúa dạy thường trái với cách suy nghĩ của con người chúng ta. "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy"
(Lc 924).
Chúng ta rất hay so đo hơn thiệt khi làm một chuyện gì, điều này thật có lý. Vì phải có sự khôn ngoan đắn đo trước xem lợi ích như thế nào để có đáng cho chúng ta dấn thân vào hay không.
Xả thân vì lý tưởng là một điều tốt. Nhưng không phải bất cứ việc xả thân nào cũng mang lại điều ích lợi cho chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh rất rõ ràng: "Ai liều mất mạng sống mình vì tôi,…" cho chúng ta thấy việc xả thân này phải có mục đích rõ ràng là "vì Chúa". Vì Chúa tôi làm chuyện này chuyện nọ.
Tôi không nhân danh chính tôi để làm, nhưng nhân danh chính Đấng mà tôi tôn thờ. Vì Ngài, tôi chấp nhận ngay cả hy sinh mạng sống tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu người bị chém đầu mà chết, nhưng chỉ có những người bị chết vì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô thì mới chắc chắn tìm được sự sống cho chính mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, biết bao nhiêu lần con nói con hy sinh làm việc cho Chúa nhưng trong thâm tâm, con đang làm cho chính con, cho danh dự của con, cho cái tôi của con với chiêu bài vì "Danh Giêsu Kitô". Xin Chúa tha tội cho con. Xin cho con hiểu và sống được lời Chúa dạy: "Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích lợi gì" (Lc 9,25) Amen.
"Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy"
(Lc 924)
Lời Chúa hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều, vì điều Chúa dạy thường trái với cách suy nghĩ của con người chúng ta. "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy"
(Lc 924).
Chúng ta rất hay so đo hơn thiệt khi làm một chuyện gì, điều này thật có lý. Vì phải có sự khôn ngoan đắn đo trước xem lợi ích như thế nào để có đáng cho chúng ta dấn thân vào hay không.
Xả thân vì lý tưởng là một điều tốt. Nhưng không phải bất cứ việc xả thân nào cũng mang lại điều ích lợi cho chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh rất rõ ràng: "Ai liều mất mạng sống mình vì tôi,…" cho chúng ta thấy việc xả thân này phải có mục đích rõ ràng là "vì Chúa". Vì Chúa tôi làm chuyện này chuyện nọ.
Tôi không nhân danh chính tôi để làm, nhưng nhân danh chính Đấng mà tôi tôn thờ. Vì Ngài, tôi chấp nhận ngay cả hy sinh mạng sống tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu người bị chém đầu mà chết, nhưng chỉ có những người bị chết vì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô thì mới chắc chắn tìm được sự sống cho chính mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, biết bao nhiêu lần con nói con hy sinh làm việc cho Chúa nhưng trong thâm tâm, con đang làm cho chính con, cho danh dự của con, cho cái tôi của con với chiêu bài vì "Danh Giêsu Kitô". Xin Chúa tha tội cho con. Xin cho con hiểu và sống được lời Chúa dạy: "Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có ích lợi gì" (Lc 9,25) Amen.