TRỞ VỀ VỚI CHÚA
1. Lạy Chúa, có một số người trẻ chúng con siêng năng đến nhà thờ vì ý thức rằng thánh lễ là một quà tặng vô giá, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, và tiệc thánh thể là nguồn sống vô biên của Chúa Giêsu để lại cho chúng con trước khi từ giã trần gian về cùng Chúa Cha; trong khi những bạn trẻ khác lại thờ ơ và việc dâng thánh lễ ngày chúa nhật, có khi chỉ là một bổn phận, có khi còn uể oải, thiếu mộ mến....
Xin cho các bạn trẻ chúng con siêng năng tham dự thánh lễ, yêu mến Thánh Thể và coi việc dâng lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa quan trọng như hơi thở, lương thực hằng ngày. Nhờ đó, Chúa giúp chúng con bước đi đúng hướng trong hành trình cuộc đời.
2. Lạy Chúa, cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất để kết hợp với Chúa mọi lúc mọi nơi và là cách nhanh gọn nhất để chúng con chúc tụng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa, để chúng con sám hối ăn năn những điều trái ngược với lương tâm, để chúng con xin được thứ lỗi, để chúng con bày tỏ tâm tư, nguyện vọng lên người Cha nhân từ.
Xin cho chúng con biết kết hợp mật thiết với Chúa bằng cách tâm tình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Ngài như một người bạn mà chúng con hằng yêu mến, thiết tha.
3. Lạy Chúa, mang danh là một Kitô hữu, có những bạn trẻ chúng con, dù kiến thức sâu rộng hay hiểu biết hạn hẹp, đã biết dùng lời kinh mà Giáo Hội phổ biến làm phương tiện để cầu nguyện, trong khi một số bạn khác lại xem việc kinh nguyện là một điều xa lạ, chỉ dành cho người già và chị em phụ nữ mà không nhận ra rằng, lời kinh có sẵn là lời cầu nguyện cụ thể, thiết thực, làm cho cộng đoàn liên kết dễ dàng khi cử hành việc phụng vụ thường ngày.
Xin cho bạn trẻ chúng con biết dùng lời kinh để kết hợp với cộng đoàn và gia đình mà cầu nguyện cho sốt sắng.
TRỞ VỀ VỚI THA NHÂN
1. Lạy Chúa, trong đời thường, chúng con mải mê tìm một chỗ đứng trong xã hội, miệt mài kiếm sống, làm giàu; quan tâm đến các công việc chúng con ưa thích mà không chú ý đến những người thân. Có bao giờ chúng con nhận ra rằng: gia đình chúng con đang cần gì? Chúng con cần giúp đỡ cha mẹ như thế nào? Anh chị em đang bươn trải với cuộc sống ra sao?
Xin cho chúng con nhìn thấy niềm khắc khoải của cha, nỗi ưu tư của mẹ, những boăn khoăn của anh chị em mình để chia sẻ, yêu thương, nâng đỡ, ủi an trong cuộc sống hằng ngày.
2. Lạy Chúa, những người trẻ chúng con thường thích gắn bó với bạn bè trong công việc, trong cách giải trí, trong niềm tâm sự vì chúng con cùng trang lứa, cùng sức trẻ, cùng bầu nhiệt huyết... Chúng con có những người bạn thành công trong cuộc sống, toại chí trong nghề nghiệp; có những bạn còn kém may mắn vì hoàn cảnh, có cả những bạn thoái chí rong chơi vì thiếu ý chí, năng lực...
Xin cho chúng con mang được khuôn mặt của Đức Kitô đến với những người bạn, giúp họ nhận ra rằng có một điểm tựa là Chúa Giêsu.
Mời các bạn hãy đến vì Giêsu là người bạn đích thực cho những ai khao chân, thiện, mỹ và bạn tìm được niềm an ủi không bao giờ cạn.
3. Lạy Chúa, người trẻ thường vô tư khi gặp người nghèo khổ, có lẽ vì chúng con chưa có nhiều tiền của để chia sẻ, ban phát. Thật ra chúng con có rất nhiều thứ để đến gần người khốn cùng như nụ cười, lời ủi an chân thành, cử chỉ trân trọng, yêu thương, ánh mắt chan chứa cảm thông, đồng hành bằng phương tiện tinh thần...
Xin cho chúng con đừng vô tâm trước những nỗi bất hạnh của đồng loại vì sự đau khổ của họ hiệp thông với thánh giá Chúa Giêsu, con người họ mang sự sống của Đức Kitô; và sự hiện diện của chúng con luôn là những quà tặng bất ngờ.
TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH
1. Lạy Chúa, dòng đời bồng bềnh trôi, những cơn sóng dữ nhồi dập làm chúng con chao đảo niềm tin, một đức tin được vun đắp từ khi con được làm người Kitô hữu. Đức tin này cần phải được lớn lên do chính sự cố gắng của chúng con và những người có trách nhiệm. Có những bạn trẻ đã lớn lên mạnh mẽ nhưng không ít bạn đã xa dần con thuyền Giáo Hội, xa lạ với tình yêu vô biên của Chúa.
Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng niềm tin mà Giáo Hội đã dày công xây dựng trong lòng chúng con và nhìn ra tình yêu của Chúa qua mọi biến cố, hoàn cảnh.
2. Lạy Chúa, không ai được hạnh phúc vì lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Cũng không ai làm ra thời gian và kéo lại được quá khứ vì thời gian là của Chúa. Trẻ em,bạn trẻ, người già ai cũng chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày.
Xin cho chúng con biết yêu quí và sử dụng thời gian một cách hợp lý qua hình ảnh Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ đáng yêu này.
3. Lạy Chúa, sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ, nhưng đồng tiền chỉ làm chủ và mua chuộc được những điều xấu, vô lương. Có lúc chúng con chỉ mải miết kiếm tiền, tồi tệ hơn là có những bạn làm đủ mọi cách để làm giàu, có khi là bất chính.
Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc làm phương tiện để chu toàn bổn phận trong cương vị mà Chúa đã trao và dùng tiền của để mua lấy Nước Trời.
1. Lạy Chúa, có một số người trẻ chúng con siêng năng đến nhà thờ vì ý thức rằng thánh lễ là một quà tặng vô giá, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, và tiệc thánh thể là nguồn sống vô biên của Chúa Giêsu để lại cho chúng con trước khi từ giã trần gian về cùng Chúa Cha; trong khi những bạn trẻ khác lại thờ ơ và việc dâng thánh lễ ngày chúa nhật, có khi chỉ là một bổn phận, có khi còn uể oải, thiếu mộ mến....
Xin cho các bạn trẻ chúng con siêng năng tham dự thánh lễ, yêu mến Thánh Thể và coi việc dâng lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa quan trọng như hơi thở, lương thực hằng ngày. Nhờ đó, Chúa giúp chúng con bước đi đúng hướng trong hành trình cuộc đời.
2. Lạy Chúa, cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất để kết hợp với Chúa mọi lúc mọi nơi và là cách nhanh gọn nhất để chúng con chúc tụng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa, để chúng con sám hối ăn năn những điều trái ngược với lương tâm, để chúng con xin được thứ lỗi, để chúng con bày tỏ tâm tư, nguyện vọng lên người Cha nhân từ.
Xin cho chúng con biết kết hợp mật thiết với Chúa bằng cách tâm tình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Ngài như một người bạn mà chúng con hằng yêu mến, thiết tha.
3. Lạy Chúa, mang danh là một Kitô hữu, có những bạn trẻ chúng con, dù kiến thức sâu rộng hay hiểu biết hạn hẹp, đã biết dùng lời kinh mà Giáo Hội phổ biến làm phương tiện để cầu nguyện, trong khi một số bạn khác lại xem việc kinh nguyện là một điều xa lạ, chỉ dành cho người già và chị em phụ nữ mà không nhận ra rằng, lời kinh có sẵn là lời cầu nguyện cụ thể, thiết thực, làm cho cộng đoàn liên kết dễ dàng khi cử hành việc phụng vụ thường ngày.
Xin cho bạn trẻ chúng con biết dùng lời kinh để kết hợp với cộng đoàn và gia đình mà cầu nguyện cho sốt sắng.
TRỞ VỀ VỚI THA NHÂN
1. Lạy Chúa, trong đời thường, chúng con mải mê tìm một chỗ đứng trong xã hội, miệt mài kiếm sống, làm giàu; quan tâm đến các công việc chúng con ưa thích mà không chú ý đến những người thân. Có bao giờ chúng con nhận ra rằng: gia đình chúng con đang cần gì? Chúng con cần giúp đỡ cha mẹ như thế nào? Anh chị em đang bươn trải với cuộc sống ra sao?
Xin cho chúng con nhìn thấy niềm khắc khoải của cha, nỗi ưu tư của mẹ, những boăn khoăn của anh chị em mình để chia sẻ, yêu thương, nâng đỡ, ủi an trong cuộc sống hằng ngày.
2. Lạy Chúa, những người trẻ chúng con thường thích gắn bó với bạn bè trong công việc, trong cách giải trí, trong niềm tâm sự vì chúng con cùng trang lứa, cùng sức trẻ, cùng bầu nhiệt huyết... Chúng con có những người bạn thành công trong cuộc sống, toại chí trong nghề nghiệp; có những bạn còn kém may mắn vì hoàn cảnh, có cả những bạn thoái chí rong chơi vì thiếu ý chí, năng lực...
Xin cho chúng con mang được khuôn mặt của Đức Kitô đến với những người bạn, giúp họ nhận ra rằng có một điểm tựa là Chúa Giêsu.
Mời các bạn hãy đến vì Giêsu là người bạn đích thực cho những ai khao chân, thiện, mỹ và bạn tìm được niềm an ủi không bao giờ cạn.
3. Lạy Chúa, người trẻ thường vô tư khi gặp người nghèo khổ, có lẽ vì chúng con chưa có nhiều tiền của để chia sẻ, ban phát. Thật ra chúng con có rất nhiều thứ để đến gần người khốn cùng như nụ cười, lời ủi an chân thành, cử chỉ trân trọng, yêu thương, ánh mắt chan chứa cảm thông, đồng hành bằng phương tiện tinh thần...
Xin cho chúng con đừng vô tâm trước những nỗi bất hạnh của đồng loại vì sự đau khổ của họ hiệp thông với thánh giá Chúa Giêsu, con người họ mang sự sống của Đức Kitô; và sự hiện diện của chúng con luôn là những quà tặng bất ngờ.
TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH
1. Lạy Chúa, dòng đời bồng bềnh trôi, những cơn sóng dữ nhồi dập làm chúng con chao đảo niềm tin, một đức tin được vun đắp từ khi con được làm người Kitô hữu. Đức tin này cần phải được lớn lên do chính sự cố gắng của chúng con và những người có trách nhiệm. Có những bạn trẻ đã lớn lên mạnh mẽ nhưng không ít bạn đã xa dần con thuyền Giáo Hội, xa lạ với tình yêu vô biên của Chúa.
Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng niềm tin mà Giáo Hội đã dày công xây dựng trong lòng chúng con và nhìn ra tình yêu của Chúa qua mọi biến cố, hoàn cảnh.
2. Lạy Chúa, không ai được hạnh phúc vì lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Cũng không ai làm ra thời gian và kéo lại được quá khứ vì thời gian là của Chúa. Trẻ em,bạn trẻ, người già ai cũng chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày.
Xin cho chúng con biết yêu quí và sử dụng thời gian một cách hợp lý qua hình ảnh Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ đáng yêu này.
3. Lạy Chúa, sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ, nhưng đồng tiền chỉ làm chủ và mua chuộc được những điều xấu, vô lương. Có lúc chúng con chỉ mải miết kiếm tiền, tồi tệ hơn là có những bạn làm đủ mọi cách để làm giàu, có khi là bất chính.
Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc làm phương tiện để chu toàn bổn phận trong cương vị mà Chúa đã trao và dùng tiền của để mua lấy Nước Trời.