24-2-200

"Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại"

(Mc 9,31)

Chết là chuyện thường của con người. Có sinh, có lão và có tử. Cuộc đời xoay vần như thế. Không phải tại vì có chết mà không có sinh. Từ không mà có rồi từ có lại trở về không. Cuộc đời như một chuyến tàu. Có khởi hành và có kết thúc.

Nhưng chết như thế nào, lúc nào và làm sao thì đó là điều chúng ta không biết được. Chúa Giêsu lại biết được chuyện này cho cuộc đời mình. Ngài biết những gì sẽ xảy ra cho mình và do ai. Chính tạo hoá bị kết án bởi con người là tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Phàm nhân kết án tử Thiên Chúa. Con người đòi giết chết Thần Linh.

Thiên Chúa quyền năng, uy linh, cao cả nhưng vẫn chấp nhận để cho con người hành hạ mình. Nhưng điều khác biệt giữa cái chết của bất cứ con ngươì nào và Chúa Giêsu là Ngài đã lấy lại được sự sống của mình sau cái chết.

Vậy cái chết không làm chủ được Ngài, không chiến thắng được Ngài vì Ngài vẫn luôn sống. Theo Chúa, chúng ta được hưởng ân huệ đó. Tìm lại được sự sống của mình. Sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho những ai tin tưởng vào Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con tin vào Chúa là Đấng hằng sống và ban sự sống. Xin cho con được vững mạnh trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời vì con biết rằng không gì có thể cướp mất được sự sống của con vì Chúa của con là chủ của sự sống hằng che chở bảo vệ con. Xin cho con đối diện với cuộc đời bằng sức mạnh của Chúa. Amen.