23-2-2004: Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo, lễ nh
"Tôi tin! nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"
(Mc 9,24)
Đức tin là một món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho con người. Nó không phải là thành quả của những công lao mệt nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo thành nên được. Cũng không nhờ mua bán, tiền bạc đổi chác mà chúng ta có món quà này. Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không trong lòng yêu thương quảng đại vô biên của Người. Tùy cách chúng ta đón nhận món quà của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu phán: "Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin" (Mc 9,23). Đúng thế, vì đối với Thiên Chúa thì không có gì là không có thể làm được. Người cha của cậu bé bị quỷ câm ám cậy nhờ vào Chúa Giêsu giải thoát cho con mình khỏi ràng buộc của thần câm nhưng ông cũng không chắc ăn lắm khi đến với Ngài, vì ông ta còn thưa với Chúa: "Nếu Thầy có thể làm được gì" (Mc 9,22). Điều này làm Chúa Giêsu không hài lòng.
Chúng ta cũng vậy, nhiều lần, đến với Chúa nhưng chúng ta vẫn còn nghi ngờ về quyền năng của Chúa hoặc chúng ta suy xét về sự việc theo kinh nghiệm riêng của con người. Những câu: quá trễ rồi, làm sao có thể làm được gì nữa; Thiên Chúa không thể làm được việc này đâu; đã hết nước rồi, thôi đành bó tay; … là những câu của con người không còn hy vọng và yếu lòng tin, hay nói đúng hơn là không có niềm tin, thiếu sự phó thác.
"Xin Thầy tăng thêm lòng tin cho con!" Xin tăng thêm là vì có nhưng còn yếu. Có mà chưa đủ. Đúng vậy, cần phải có niềm tin lớn và mạnh mẽ! Nhưng lớn như thế nào? Chúa nói: chỉ cần có lòng tin nhỏ như hạt cải, thì cũng làm được những chuyện phi thường rồi (xem Mt 17,20). Và, mọi sự không thể đối với con người thì đều có thể đối với Thiên Chúa (xem Lc 1,37).
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin thương xót con vì con tin chưa đủ vào Chúa và vào quyền năng của Ngài. Nghe lời Chúa nói, cái gì cũng có thể được cho người có lòng tin mà con vẫn còn nghi ngờ. Xin tha thứ cho lòng tin yếu kém của con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống để đổi mới con người con như Chúa đã làm cho các ngài trong ngày lễ Hiện Xuống. Tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy niềm tin các ngài hăng say ra đi rao giảng và làm được nhiều phép lạ điềm thiêng. Amen
"Tôi tin! nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"
(Mc 9,24)
Đức tin là một món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho con người. Nó không phải là thành quả của những công lao mệt nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo thành nên được. Cũng không nhờ mua bán, tiền bạc đổi chác mà chúng ta có món quà này. Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không trong lòng yêu thương quảng đại vô biên của Người. Tùy cách chúng ta đón nhận món quà của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu phán: "Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin" (Mc 9,23). Đúng thế, vì đối với Thiên Chúa thì không có gì là không có thể làm được. Người cha của cậu bé bị quỷ câm ám cậy nhờ vào Chúa Giêsu giải thoát cho con mình khỏi ràng buộc của thần câm nhưng ông cũng không chắc ăn lắm khi đến với Ngài, vì ông ta còn thưa với Chúa: "Nếu Thầy có thể làm được gì" (Mc 9,22). Điều này làm Chúa Giêsu không hài lòng.
Chúng ta cũng vậy, nhiều lần, đến với Chúa nhưng chúng ta vẫn còn nghi ngờ về quyền năng của Chúa hoặc chúng ta suy xét về sự việc theo kinh nghiệm riêng của con người. Những câu: quá trễ rồi, làm sao có thể làm được gì nữa; Thiên Chúa không thể làm được việc này đâu; đã hết nước rồi, thôi đành bó tay; … là những câu của con người không còn hy vọng và yếu lòng tin, hay nói đúng hơn là không có niềm tin, thiếu sự phó thác.
"Xin Thầy tăng thêm lòng tin cho con!" Xin tăng thêm là vì có nhưng còn yếu. Có mà chưa đủ. Đúng vậy, cần phải có niềm tin lớn và mạnh mẽ! Nhưng lớn như thế nào? Chúa nói: chỉ cần có lòng tin nhỏ như hạt cải, thì cũng làm được những chuyện phi thường rồi (xem Mt 17,20). Và, mọi sự không thể đối với con người thì đều có thể đối với Thiên Chúa (xem Lc 1,37).
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin thương xót con vì con tin chưa đủ vào Chúa và vào quyền năng của Ngài. Nghe lời Chúa nói, cái gì cũng có thể được cho người có lòng tin mà con vẫn còn nghi ngờ. Xin tha thứ cho lòng tin yếu kém của con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống để đổi mới con người con như Chúa đã làm cho các ngài trong ngày lễ Hiện Xuống. Tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy niềm tin các ngài hăng say ra đi rao giảng và làm được nhiều phép lạ điềm thiêng. Amen