22-2-2004: Chúa nhật 7 quanh năm, năm C

"Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em"

(Lc 6,27-28)


Yêu, làm ơn, chúc lành và cầu nguyện là bốn điểm son của Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay. Một người theo Chúa Giêsu không thể không có bốn điểm son này. Nó giống như là dấu chứng của một Kitô hữu. "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau" (Ga 13,35). Điểm nổi bật nhất nơi Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con người là gì nếu không phải là sự THA THỨ.

Chúng ta biết khi thực hành bốn điểm son trên không phải là dễ. Nhưng nếu dễ thì Chúa lại không cần phải nhắc nhở chúng ta nữa. Khi sống lời Chúa "Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em" (Lc 6,27-28) là chúng ta đang thâu lượm ơn thánh của Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta. Sống theo thần khí của xác thịt, chúng ta không thể nào thực hành được bốn điểm trên, nhưng phải cần ơn Chúa. Vì Chúa và với Chúa, chúng ta biết rằng, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta.

Thù hận không mang lại ơn ích cho chúng ta nhưng là yêu thương!

Ghen ghét không làm cho chúng ta gần nhau nhưng là làm ơn!

Chúc dữ không làm cho nhau được hạnh phúc nhưng là chúc lành!

Trả thù không mang lại danh dự cho chúng ta nhưng là cầu nguyện!

Cầu nguyện

Khó quá Chúa ơi! Lời Chúa dạy hôm nay không phù hợp tý nào với con người đầy xác thịt của con. Con chỉ thích làm trái ngược lại những gì Chúa dạy hôm nay. Nhưng lạy Chúa, con biết rằng, nếu con vẫn cứ thích những gì con người con muốn thì đâu có gì là đổi mới trong con. Vì con là con Chúa, nên con muốn giống như Chúa. Vậy xin Chúa hãy ban sức mạnh Thánh Thần xuống cho con để con có thể yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét con, chúc lành cho kẻ nguyền rủa con và cầu nguyện cho kẻ vu khống con ( xem Lc 6,27-28) Amen.