20-2-2004
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"
(Mc 8,34)
Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật khẩn thiết. Ngài không muốn ai do dự khi dấn thân theo Ngài. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, lời mời gọi đi theo Ngài luôn đòi hỏi một sự từ bỏ. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo".
Lời mời gọi này của Chúa Giêsu không phải chỉ cho giới tu sĩ và linh mục, nhưng cho hết mọi người. Theo Chúa luôn đòi hỏi phải quên mình, và Chúa là trên hết. Ưu tiên này phải được xếp hàng đầu của mọi ưu tiên trong cuộc sống. Điều thứ hai không kém phần quan trọng: "vác thập giá mình". Chúng ta nên nhớ rõ là Chúa nói vác thập giá mình chớ không phải thập giá của kẻ khác. Khi đi trên đường lên Núi Sọ, Chúa Giêsu đâu có vác thập giá cho hai người cùng bị kết án với Người. Người chỉ vác thập giá của mình thôi.
Chúng ta thường thích vác thập giá của người khác với ý nghĩ là làm việc bác ái hay thấy rằng thập giá người khác thì nhẹ hơn cái của mình, … bất chấp chúng ta suy nghĩ và lý luận thế nào, Chúa chỉ mời chúng ta vác thập giá mình mà thôi để theo Ngài. Vậy thập giá ngày hôm nay đây, giờ này đây của tôi là gì? Tôi xin chấp nhận vác để theo Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, đời con chỉ muốn sướng chớ đâu muốn khổ. Bớt khổ được chừng nào hay chừng đó là châm ngôn của con. Nhưng Chúa lại mời gọi con từ bỏ chính cái điều mình muốn để ôm lấy điều Chúa muốn. Xin cho con biết bước đi theo Chúa trong tin yêu và cho con hiểu được hồng phúc khi từ bỏ chính mình và vác thập giá mình và theo Chúa. Con tin rằng, dù có bất cứ điều gì xảy đến cho con, Thiên Chúa đều "làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người" (Rm 8,28) Amen.
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"
(Mc 8,34)
Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật khẩn thiết. Ngài không muốn ai do dự khi dấn thân theo Ngài. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, lời mời gọi đi theo Ngài luôn đòi hỏi một sự từ bỏ. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo".
Lời mời gọi này của Chúa Giêsu không phải chỉ cho giới tu sĩ và linh mục, nhưng cho hết mọi người. Theo Chúa luôn đòi hỏi phải quên mình, và Chúa là trên hết. Ưu tiên này phải được xếp hàng đầu của mọi ưu tiên trong cuộc sống. Điều thứ hai không kém phần quan trọng: "vác thập giá mình". Chúng ta nên nhớ rõ là Chúa nói vác thập giá mình chớ không phải thập giá của kẻ khác. Khi đi trên đường lên Núi Sọ, Chúa Giêsu đâu có vác thập giá cho hai người cùng bị kết án với Người. Người chỉ vác thập giá của mình thôi.
Chúng ta thường thích vác thập giá của người khác với ý nghĩ là làm việc bác ái hay thấy rằng thập giá người khác thì nhẹ hơn cái của mình, … bất chấp chúng ta suy nghĩ và lý luận thế nào, Chúa chỉ mời chúng ta vác thập giá mình mà thôi để theo Ngài. Vậy thập giá ngày hôm nay đây, giờ này đây của tôi là gì? Tôi xin chấp nhận vác để theo Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, đời con chỉ muốn sướng chớ đâu muốn khổ. Bớt khổ được chừng nào hay chừng đó là châm ngôn của con. Nhưng Chúa lại mời gọi con từ bỏ chính cái điều mình muốn để ôm lấy điều Chúa muốn. Xin cho con biết bước đi theo Chúa trong tin yêu và cho con hiểu được hồng phúc khi từ bỏ chính mình và vác thập giá mình và theo Chúa. Con tin rằng, dù có bất cứ điều gì xảy đến cho con, Thiên Chúa đều "làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người" (Rm 8,28) Amen.