Hãy yêu thương kẻ thù
“Hãy yêu thương kẻ thù ngươi… Hãy cầu nguyện cho kẻ bách hại ngươi… Và hãy bố thí cho mọi người xin ngươi.” Chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu có phong phú vô cùng vô tận mới có thể ban phát và ban phát không ngừng nghỉ. Nơi Ngài chỉ có tình thương yêu luôn tuôn trào như giòng thác lũ tuôn chảy muôn đời; và không có chút bóng dáng nào của lòng thù hận. Thiên Chúa mãi mãi đối đãi với con người như bát nước đầy và không bao giờ vơi cạn đi. Nên Ngài cũng mong ước những ai tin nhận Ngài là Cha cần phải hòa chung một tâm tình yêu thương như Ngài. Ngài không thể chấp nhận được sự ghen tuông đố kỵ, hay so bì tính hơn tính thiệt. Vì con người có là gì trước mặt Thiên Chúa mà dám nhận là của mình làm ra hoặc đắc thủ được? Ngay từ ban đầu của lúc tượng thai trong lòng mẹ, đến khi chào đời rồi lớn lên, tất tất mọi sự đều là hồng ân bao la của Thiên Chúa vẫn ban ngập đầy trên con người; không phải vì công trạng của một cá nhân nào, nhưng chỉ vì lòng thương yêu không thể ngừng nghỉ của Thiên Chúa.
Nếu bất cứ ai có thể vượt qua giới hạn bình thường của người phàm, để yêu thương kẻ thù, làm phúc cho kẻ bách hại ta, và cho đi không tính toán, thì người đó đang thực sự cố gắng hết sức mình để sống thực sự như con cái của Thiên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ chúc phúc ngập đầy xuống trên người ấy, bởi vì đã cố gắng nên giống Ngài mọi ngày trong đời sống. Đó là một sự kết hợp kháng khít liên lỉ giữa mối tình Cha con. Ta biết trân quí Ngài từng giây từng phút trong cuộc đời, và không bao giờ muốn rời xa Ngài hay sống thiếu vắng Ngài. Từ cách hành xử như người phàm đổi sang cách hành xử như Thiên Chúa là cả một cuộc cách mạng khó khăn lâu dài trong chính bản thân. Và cuộc cách mạng này không thể thực hiện được nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa như động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người vươn lên tới Ngài.
Chúa ơi, làm sao con có thể sống hoàn toàn tốt lành giống như Chúa trong thân xác phàm hèn nặng nề với đầy dẫy những sân si của thất tình lục dục? Xin Chúa nâng đỡ con luôn trong những khi con yếu đưối vấp ngã giữa đường.
“Hãy yêu thương kẻ thù ngươi… Hãy cầu nguyện cho kẻ bách hại ngươi… Và hãy bố thí cho mọi người xin ngươi.” Chỉ có Thiên Chúa là Đấng giàu có phong phú vô cùng vô tận mới có thể ban phát và ban phát không ngừng nghỉ. Nơi Ngài chỉ có tình thương yêu luôn tuôn trào như giòng thác lũ tuôn chảy muôn đời; và không có chút bóng dáng nào của lòng thù hận. Thiên Chúa mãi mãi đối đãi với con người như bát nước đầy và không bao giờ vơi cạn đi. Nên Ngài cũng mong ước những ai tin nhận Ngài là Cha cần phải hòa chung một tâm tình yêu thương như Ngài. Ngài không thể chấp nhận được sự ghen tuông đố kỵ, hay so bì tính hơn tính thiệt. Vì con người có là gì trước mặt Thiên Chúa mà dám nhận là của mình làm ra hoặc đắc thủ được? Ngay từ ban đầu của lúc tượng thai trong lòng mẹ, đến khi chào đời rồi lớn lên, tất tất mọi sự đều là hồng ân bao la của Thiên Chúa vẫn ban ngập đầy trên con người; không phải vì công trạng của một cá nhân nào, nhưng chỉ vì lòng thương yêu không thể ngừng nghỉ của Thiên Chúa.
Nếu bất cứ ai có thể vượt qua giới hạn bình thường của người phàm, để yêu thương kẻ thù, làm phúc cho kẻ bách hại ta, và cho đi không tính toán, thì người đó đang thực sự cố gắng hết sức mình để sống thực sự như con cái của Thiên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ chúc phúc ngập đầy xuống trên người ấy, bởi vì đã cố gắng nên giống Ngài mọi ngày trong đời sống. Đó là một sự kết hợp kháng khít liên lỉ giữa mối tình Cha con. Ta biết trân quí Ngài từng giây từng phút trong cuộc đời, và không bao giờ muốn rời xa Ngài hay sống thiếu vắng Ngài. Từ cách hành xử như người phàm đổi sang cách hành xử như Thiên Chúa là cả một cuộc cách mạng khó khăn lâu dài trong chính bản thân. Và cuộc cách mạng này không thể thực hiện được nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa như động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người vươn lên tới Ngài.
Chúa ơi, làm sao con có thể sống hoàn toàn tốt lành giống như Chúa trong thân xác phàm hèn nặng nề với đầy dẫy những sân si của thất tình lục dục? Xin Chúa nâng đỡ con luôn trong những khi con yếu đưối vấp ngã giữa đường.