19-02-2004

"Thầy là Đấng Kitô"

(Mc 8,29)

Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các Tông Đồ trong bài Tin Mừng ngày hôm nay nói lên niềm tin riêng của mỗi người chúng ta vào Thiên Chúa. Đồng ý rằng người khác có thể có cái nhìn riêng của họ về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta phải có niềm xác tín riêng của mình. Chúa Giêsu hỏi các Tông Đồ: Người ta nói Thầy là ai? Đây là một câu hỏi mở đầu và không mấy quan trọng vì nó muốn biết quan điểm của người khác. Chúng ta cũng có thể nói rất dài về điều này, về những suy nghĩ của người khác vào Chúa Giêsu.

Điểm nổi bật và là trọng tâm của cuộc đối thoại này với Chúa Giêsu vẫn luôn là: "Anh em bảo Thầy là ai?" Mối liên hệ của chúng ta với Chúa có thân mật hay không là do câu trả lời này. Chúa Giêsu là gì trong đời của tôi? Ngài là một thầy thuốc giỏi? Ngài là một người thích làm phép lạ? Ngài là Đấng được xức dầu? Ngài là Đấng Cứu Chuộc? Ngài là con Thiên Chúa?… Ngài là ai đối với tôi?

Khi Giáo Hội dạy chúng ta đọc kinh Tin Kính, chúng ta đọc: TÔI tin kính chớ không phải CHÚNG TÔI tin kính. Đức tin mà chúng ta đang có vào Chúa Giêsu Kitô là Đức Tin của Giáo Hội. Thiên Chúa ban ơn Đức Tin này cho nhân loại. Nhưng khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta lại phải nói: TÔI tin chớ không phải là chúng tôi tin.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin Chúa là Đấng được sai đến trần gian. Xin cho con nhận biết Chúa là Đấng Cứu Chuộc con. Xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con. Con thuộc về Chúa ngay từ hôm nay và Chúa cũng thuộc về con. Xin cho con không những biết về Chúa mà còn sống thân mật với Chúa cách thực sự. Cám ơn Chúa đã đi vào cuộc đời con hôm nay. Amen.