17-2-2004: Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

"Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê"

(Mc 8,14)

Men được coi như yếu tố gây tình trạng biến chất. Hình ảnh của MEN được dùng đây thật ý nghĩa. Một thúng bột, chỉ cần một ít men là chúng ta thấy nó đổi khác khi chúng ta để cho nó có môi trường hoạt động. Chất xúc tác làm cho bột và men dậy lên chính là nước. Qua hình ảnh của men, Chúa muốn nói tới tác dụng không tốt của những nhóm người luôn chống đối Chúa.

Đối với Chúa Giêsu, Pha-ri-sêu (không phải là tất cả) là loại người giả hình, có thái độ thù nghịch; Hê-rô-đê là loại người gian ác nên phải cẩn thận và tránh xa. Vậy những người xấu xa này chính là men xấu mà Chúa muốn nói tới.

Chúng ta thì như thế nào? Có thể chúng ta thấy mình không gian ác hoặc thù nghịch đạo Chúa như hai hạng người trên, nhưng chúng ta có cản trở ơn thánh của Chúa xuống trên người khác bằng chính thái độ và lời nói gièm pha của chúng ta khi có người sống đạo khác với cách mà chúng ta biết và sống. Phải biết rằng, Thánh Thần của Chúa rất là tự do, Ngài không cần phải theo một khuôn khổ nào đã được vạch trước. Gió muốn thổi đâu tùy ý, Thánh Thần của Chúa cũng vậy.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, người Pha-ri-sêu là những người tự cho mình biết Chúa và sống đạo, nhưng lại bị Chúa chê, xin Chúa cho con không phải là loại men mà Chúa khuyên nên tránh xa và đề phòng. Xin mở lòng trí con và ban cho con ơn khôn ngoan và biện phân để nhận ra điều tốt mà làm và điều xấu để tránh. Con cám ơn Chúa đã nhậm lời con. Amen.