Chúa nhật 6 Thường niên C

Lc 6:17,20-26

Lời Chúa trong Phúc Âm hôm nay nghe sao ngược đời quá sức!? Những hạng người bị đời coi khinh rẻ rúng, như nghèo đói, buồn sầu, gặp bao nhiêu khốn khổ trong đời; sao lại có thể là diễm phúc cho họ theo như lời Chúa Giêsu dạy?

Nếu hỏi như thế, ta đã quên đi rằng chính đời sống của đức Giêsu cũng rất là ngược đời không giống phàm nhân! Trong khi ai cũng ham mê giàu sang phú quí, danh vọng địa vị trong cuộc sống, và cố sức phải dành cho được bằng mọi giá! Coi đó như là cùng đích, là lẽ sống của họ. Thế nhưng với đức Giêsu lại trái ngược hoàn toàn: cần phải từ bỏ cho bằng hết mọi sự, ngay cả chính mạng sống mình! Chính trong chiều hướng vứt bỏ hết mọi sự đó, con người sẽ tìm thấy được chân lý, lẽ sống duy nhất của cuộc đời: được sống muôn đời trong tình yêu thương của Thiên Chúa nhân lành. Con người không có thần nào, chúa nào khác hơn là Đấng đã sai đức Giêsu đến trần gian. Chính đấng ấy đã yêu thương tạo tác nên người ta và muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Ngài giàu có vô lượng vô biên. Ngài chỉ mong đợi ta đặt hoàn toàn tin tưởng vào tính tuyệt hảo: chí nhân chí lành của Ngài. Vì Ngài không thể gian dối, hay làm ngược với lời của Ngài bao giờ! Ta không thể tin Ngài vì ta thường nghĩ rằng Ngài không thực sự hiện hữu. Và nếu có hiện hữu chăng nữa, Ngài cũng không thể điều hành hết mọi sự theo ý Ngài! Nghĩa là ta không thể tin vào quyền phép vô cùng của Ngài hơn tin vào chính khả năng khéo lo liệu của mình. Điều này luôn là một thử thách lớn lao cho mỗi người.

Nếu thực sự sống với Chúa và cho Chúa, ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bình chân như vại trước bao nhiêu đau khổ của vô số người, là nạn nhân vô tội của bất công và sự dữ giữa xã hội loài người. Ta cần phải mạnh dạn bênh đỡ anh chị em bất hạnh, cùng chia sẻ thân phận hẩm hiu của họ, giống như Chúa Giêsu đã từng sống, dù có phải bị đày đọa, hành hạ, và giết chết vì lo lắng cho anh chị em, ta vẫn không lùi bước; vì phần thưởng trọng hậu vĩnh cửu đời sau Chúa sẽ ban cho những ai sống theo lời Ngài.