12-2-2004“

Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”

(Mc 7,27)

Lời Chúa nhiều khi làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Có những lời thật là cay cú; có những lời thật là khó hiểu; có những lời thật là nặng nề. Nói người ta là chó. “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27) là một trong vài lời mà Tin Mừng để lại làm cho chúng ta thật khó hiểu.

Điều chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu luôn có một ưu tiên cho người Do Thái khi đi rao giảng Tin Mừng. Ưu tiên không có nghĩa là chỉ dừng lại ở phạm vi khuôn khổ của người Do Thái. Ưu tiên không có nghĩa là độc chiếm mà là được trước và kẻ khác được sau.

Thánh Phaolô cho chúng ta lời minh chứng đó khi nói với người Do Thái: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại.”(CV 13,46). Con cái ăn trước và người ngoài ăn sau.

Dân được chọn là Do Thái được rao giảng Tin Mừng trước rồi mới tới dân ngoại sau. Vấn đề Tin Mừng được rao giảng cho dân ngoại nhanh hay chậm là do sự tiếp đón của dân được ưu tiên!!!Ưu tiên hay không vẫn có một điểm chung: Đức tin. Sự tiếp đón Chúa trong niềm tin. Người làm công vào giờ đầu của ngày hoặc vào giờ phút cuối vẫn được trả lương giống nhau, đó là sự sống đời đời.

Chúa Giêsu trừ quỷ cho con gái của bà ngoại giáo mà Tin Mừng nhắc lại cho chúng ta hôm nay làm nổi bật lên lòng từ bi của Chúa Giêsu. Chúng ta có niềm tin như người đàn bà ngoại giáo này không khi vỗ ngực xưng mình là người có đạo! Là người đạo gốc! …

Cầu nguyện

Lạy Chúa, nhiều lần con cứ tưởng mình có đức tin vững mạnh vào Chúa, nhưng trong thực thế, nó còn quá non yếu, xin Chúa hãy giúp sức cho con, tăng thêm lòng tin cho con để con có thể phó thác hoàn toàn cho Chúa cách trọn vẹn. Đúng vậy, Chúa ơi! Con là con cái trong nhà, nhưng con lại bị đói vì chê bai đồ ăn tốt lành mà Cha ban cho con. Con xin lỗi Cha.