11-2-2004

Đức Mẹ Lộ-Đức, lễ nhớ

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”

(Ga 2,5)

Mẹ Maria và Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới. Thánh Giuse đâu, chúng ta không thấy nói tới ngài. Thông thường thì ngài là gia chủ thì phải được mời chứ! Rất có thể ngài đã không còn nữa chăng. Các anh em Chúa Giêsu cũng không thấy nói tới. Rất có thể gia đình của Chúa Giêsu chỉ còn có Mẹ nữa mà thôi. Nhưng điều quan trọng chúng ta muốn nói ở đây là sự can thiệp thật tế nhị của Mẹ Maria.

Thông thường người ta hay chỉ trích khi đi dự một đám cưới khi cách tổ chức không được như ý muốn chúng ta. Thiếu rượu trong hoàn cảnh của đám cưới Cana là điều không thể có được. Mẹ thật tinh tế và tế nhị. Không chỉ trích nhưng lại đầy lòng thương. Mẹ tìm đủ mọi cách để giúp đôi tân hôn trong ngày vui này. Mẹ cũng biết rằng Chúa Giêsu có thể làm được cái gì đó cho họ mới nói riêng với Ngài về tình trạng hết rượu của chủ gia. “Người nói gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Thật là một lời khuyên bảo đầy tin tưởng nơi Mẹ. Tuy thấy Chúa Giêsu trả lời cách cứng rắn: “Giờ của con chưa tới”, nhưng Mẹ vẫn tin tưởng vào tình thương của con Mẹ. Ngày nay, Mẹ cũng mời gọi chúng ta một điều như vậy. Mẹ vẫn mách nước chỉ đường cho con cái Mẹ ở trần gian như mẹ đã nói với các người giúp việc trong tiệc cưới Cana xưa: người bảo gì, các con cứ việc làm theo.Các gia nhân xưa đâu hiểu được việc khi mình đổ nước đầy các chum. Đâu biết được Chúa Giêsu đang dùng họ để làm một việc phi thường.

Chúa cũng nhắn nhủ chúng ta hôm nay, khi theo Chúa, hãy phó thác hoàn toàn vào Ngài, những việc còn lại, Ngài sẽ làm cho vì Ngài biết được nhu cầu của chúng ta mà ban cho chúng ta những gì cần thiết và tốt nhất. Ngài cũng muốn nói với chúng ta: Chẳng lẽ cánh tay của Thiên Chúa lại không đủ dài để giúp đỡ con cái của Ngài sao???

Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria, cám ơn Mẹ đã cho chúng con một lời khuyên thật quý giá. Mẹ dạy chúng con hãy nhìn thẳng vào Chúa là Đấng làm được hết tất cả. Mẹ dạy chúng con hãy tin vào Lời Chúa là lời hằng sống và có quyền năng. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ. Cám ơn Chúa, tạ ơn Mẹ vì luôn luôn săn sóc đến chúng con.