9-2-2004
"Bất cứ ai chạm đến (Người), thì đều được khỏi"
(Mc 6,56)
Thấy Chúa Giêsu, nhiều người chạy tới để được đụng chạm tới người vì nơi Người phát xuất ra một quyền năng sức mạnh chữa lành bệnh tật. Điều này không phải là một lý thuyết, một lời nói suông nhưng là thực tế. Nhiều người đã được khỏi bệnh khi đụng chạm tới Chúa Giêsu.
Ngày xưa, thời Chúa Giêsu, người ta may mắn thật: được thấy Chúa Giêsu tận mắt; được nghe Ngài giảng dạy; được Ngài đụng chạm tới để chữa lành mọi bệnh tật… Ngày nay, chúng ta có còn được diễm phúc đó hay không?
Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay vẫn là một. Chúng ta đang tin vào một Chúa Giêsu đang sống và sống trong chúng ta. Ngày xưa, Ngài chỉ giới hạn phạm vi hoạt động rao giảng Tin Mừng trong đất Palestine thôi. Ngày nay, Ngài đi khắp nơi, mọi nơi. Ở đâu tôi cũng gặp được Ngài. Chúa Giêsu đã sống lại và sống tới muôn đời. Chỉ có một nơi mà chúng ta không tìm thấy được Ngài thôi đó là trong ngôi mộ mà Ngài đã được táng xác xưa vào một ngày thứ sáu trước lễ Vượt Qua.
Vì Ngài luôn sống, nên tôi cũng gặp được Ngài hôm nay. Tôi vẫn đụng chạm được tới Ngài. Không những là đụng chạm, mà còn hơn thế nữa, tôi còn có được Ngài trong lòng tôi khi tôi rước Mình và Máu Thánh Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu! Tâm hồn con yếu đuối, thân xác con nặng nề, đầy bệnh tật. Những bệnh tật mà con biết được và còn biết bao nhiêu thứ khác mà con không biết, xin Chúa hãy chữa lành con. Lạy Chúa, xin đụng chạm tới con. Đụng tới các vết thương bằng chính ngón tay đầy quyền năng của Chúa và chữa lành con. Con cám ơn Chúa đã làm chuyện đó cho con. Tạ ơn Chúa! Ngợi khen Chúa! Amen.
"Bất cứ ai chạm đến (Người), thì đều được khỏi"
(Mc 6,56)
Thấy Chúa Giêsu, nhiều người chạy tới để được đụng chạm tới người vì nơi Người phát xuất ra một quyền năng sức mạnh chữa lành bệnh tật. Điều này không phải là một lý thuyết, một lời nói suông nhưng là thực tế. Nhiều người đã được khỏi bệnh khi đụng chạm tới Chúa Giêsu.
Ngày xưa, thời Chúa Giêsu, người ta may mắn thật: được thấy Chúa Giêsu tận mắt; được nghe Ngài giảng dạy; được Ngài đụng chạm tới để chữa lành mọi bệnh tật… Ngày nay, chúng ta có còn được diễm phúc đó hay không?
Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay vẫn là một. Chúng ta đang tin vào một Chúa Giêsu đang sống và sống trong chúng ta. Ngày xưa, Ngài chỉ giới hạn phạm vi hoạt động rao giảng Tin Mừng trong đất Palestine thôi. Ngày nay, Ngài đi khắp nơi, mọi nơi. Ở đâu tôi cũng gặp được Ngài. Chúa Giêsu đã sống lại và sống tới muôn đời. Chỉ có một nơi mà chúng ta không tìm thấy được Ngài thôi đó là trong ngôi mộ mà Ngài đã được táng xác xưa vào một ngày thứ sáu trước lễ Vượt Qua.
Vì Ngài luôn sống, nên tôi cũng gặp được Ngài hôm nay. Tôi vẫn đụng chạm được tới Ngài. Không những là đụng chạm, mà còn hơn thế nữa, tôi còn có được Ngài trong lòng tôi khi tôi rước Mình và Máu Thánh Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu! Tâm hồn con yếu đuối, thân xác con nặng nề, đầy bệnh tật. Những bệnh tật mà con biết được và còn biết bao nhiêu thứ khác mà con không biết, xin Chúa hãy chữa lành con. Lạy Chúa, xin đụng chạm tới con. Đụng tới các vết thương bằng chính ngón tay đầy quyền năng của Chúa và chữa lành con. Con cám ơn Chúa đã làm chuyện đó cho con. Tạ ơn Chúa! Ngợi khen Chúa! Amen.