8-2-2004

Chúa Nhật 5 quanh năm, năm C

«Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới » (Lc 5,5)

Các người chài lưới thời xưa cũng có nhiều kinh nghiệm lắm. Đi đánh cá vào ban đêm. Đêm đến trời tối như mực, đèn đuốc không đủ để chiếu sáng như các thuyền đánh cá thời nay. Nhưng vì quen rồi và vì theo kinh nghiệm, ban đêm dễ bắt được cá hơn. Thế là kỳ này, các ông cũng ra đánh cá trong ban tối đầy nguy hiểm. Cái lạ lùng của kỳ đánh cá này là họ đã vất vả suốt cả đêm mà không bắt được gì cả.

Chúa đến. Ngày mới bắt đầu. Mặt trời chắc cũng chưa lên cao lắm. Sau khi đã giảng dạy dân chúng xong, Chúa truyền cho ông Simon chèo ra chỗ nước sâu để thả lưới. Tính tự nhiên của con người và trong kinh nghiệm dày dặn của mình, Simon có thể từ chối cách mãnh liệt với nhiều lý lẽ : Ban đêm mà chưa bắt được cá thì ban ngày làm ăn cái gì được!!! Ông này đâu có kinh nghiệm gì về đánh cá mà nói vậy,… Nói chung, Simon có thể nói, nghề này là của tôi, còn ông biết gì, nhưng … cái nhưng đã thay đổi tất cả : Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta chỉ một điều : vâng lời Ngài. Có nhiều điều chúng ta không thể hiểu được nhưng, phó thác và vâng lời là điều kiện tối thiểu để Thiên Chúa làm những điều lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, bắt con vâng lời Chúa khi con không hiểu được gì cả thì thật là khó. Con thích lý luận để biết kết quả nhưng Chúa lại mời gọi con phó thác và cậy trông. Xin giúp con có một lòng yêu mến Chúa thật sâu đậm để con có thể phó thác hoàn toàn vào sự chăm sóc của Chúa.