1.KHÔNG GIỐNG NHAU

Một con heo con, một con dê và một con bê (bò con).

Một hôm, chủ nhà bắt con heo con, nó lớn tiếng kêu la và kháng cự dữ dội.

Con dê và con bê nghe tiếng kêu rất là đáng ghét, bèn nói : “Ông ta thường bắt chúng ta, chúng ta đâu có kêu to la nhỏ như thế”.

Heo con nghe được liền nói : “Bắt các anh và bắt tôi thì rõ là hai chuyện không giống nhau, ông ta bắt các anh là vì chỉ xén lông và lấy sữa của các anh, nhưng bắt tôi thì là lấy đi mạng sống của tôi”.

“Người lập trường không giống nhau, nơi ở hoàn cảnh cũng không giống nhau, thì rất khó mà hiểu biết cảm nhận của đối phương; do đó đối với sự mất ý chí, thất lợi, đau khổ của người khác, thì không nên cười trước đau khổ của họ, nhưng nên có tấm lòng quan tâm và hiểu biết...”

2.HẠNH PHÚC LÀ Ở....

Trên thảo nguyên có hai mẹ con sư tử, sư tử con hỏi mẹ : “Má, hạnh phúc ở đâu ?”

Sư tử mẹ trả lời : “Hạnh phúc nằm ngay trên cái đuôi của con ấy mà...”

Thế là sư tử con không ngừng đuổi theo cái đuôi..., nhưng rốt cuộc nắm không được.

Sư tử mẹ cười nói : “Ngốc con, hạnh phúc không phải làm như thế mà được...”

“Chỉ cần anh (chị) ngẫng đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ cùng đi với anh (chị)”

3.CẬY VÀO MÌNH

Con ốc sên nhỏ hỏi mẹ nó : “Tại sao chúng ta từ khi sinh ra đều phải mang cái vỏ vừa cứng vừa nặng như thế này ?”

Má nó trả lời : “Bởi vì thân thể của chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, nhưng bò không nhanh. Cho nên cần phải có cái vỏ này đề bảo vệ ấy mà !”

Ốc sên con nói : “Tại sao em bé sâu róm không có xương mà bò cũng không nhanh, sao nó không mang cái vỏ vừa cứng vừa nặng hở ?”

Má nó nói : “Bởi vì em sâu róm sẽ biến thành bươm bướm, trời cao sẽ bảo hộ nó”.

Ốc sên con : “Nhưng em trai giun đất cũng không có xương và bò cũng chậm, cũng không biến thành bươm bướm, tại sao không mang cái vỏ vừa cứng vừa nặng chứ ?”

Ốc sên mẹ đáp : “Bởi vì em gium đất biết chui trong đất, đất đai sẽ bảo vệ nó”.

Ốc sên con khóc lớn, nói : “Thật tội nghiệp cho chúng ta, trời cao không bảo hộ, đất đai cũng không bảo hộ chúng ta”.

Ốc sên mẹ an ủi nó : “Cho nên chúng ta mới có cái vỏ ấy mà”.

“Chúng ta không ỷ vào trời, cũng không cậy vào đất, chúng ta chỉ dựa vào mình”.

-------------------------------------------------------

Sr Maria Bùi Thị Sen, mtg.dl. Sưu tầm (tiếng Hoa)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. (dịch)