7.2.2004 - Suy Niệm Lời Chúa

"Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều"

(Mc 6,34)

Chúa Giêsu thấy đám đông, thì chạnh lòng thương họ. Chúa thương không phải vì họ đông người. Chúa cũng không ghét khi họ ít người. Sự việc Chúa chạnh lòng thương ở đây là vì họ khao khát được nghe lời hằng sống.

Ở đời, có rất nhiều thầy dạy, nhưng không phải ai cũng ban cho chúng ta được điều mà lòng mình mong ước thực sự. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu ra giảng dạy, có biết bao nhiêu người tìm đến Người để nghe lời hằng sống. Thái độ lắng nghe và khao khát lời Chúa đã đánh động được con tim đầy yêu thương của Chúa Giêsu.

Ai càng gần Chúa thì Chúa càng thương yêu và càng mạc khải cho họ nhiều điều : Ngài dạy dỗ họ. Và để được Chúa dạy dỗ, không gì tốt hơn là hãy gần gũi và thân mật với Ngài.

Tôi có hay thân mật với Chúa không? Lời Chúa có quan trọng cho đời tôi hay không? Nếu là quan trọng, tôi có muốn đem ra thực hành để được hưởng điều Chúa dạy và hứa cho tôi không? Tôi có thích chầu Thánh Thể không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, con cám ơn Chúa đã luôn thương yêu con. Con biết Chúa luôn ở gần con. Chúa muốn dạy con nhiều điều nhưng tai con lại điếc, lòng con thì cứng cỏi, trí con thì nặng nề, đầy dẫy những lo lắng. Xin Chúa Thánh Thần xức dầu trên miệng lưỡi con để con nói được lời ca tụng Chúa; trên tai con để con nghe được tiếng Chúa; xin Chúa xức dầu trên trái tim con để con được yêu mến như Chúa. Amen.

Lm JB Đinh Thanh Sơn