6-2-2004: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo



"Vua Hêrôđê buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa…"

(Mc 6,26)

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện vua Hêrôđê xử chém đầu ông Gioan Tẩy Giả. Vì là một ngôn sứ, nên ngài chỉ nói toàn sự thật. Lời nói không úp mở. Sự thật này làm cho nhà vua không hài lòng, nhưng lại thích nghe ông Gioan nói.

Vua Hêrôđê có một sự giằng co mạnh trong cuộc sống: biết mình đang sống trong tội nhưng lại không thoát ra khỏi được; thích nghe lời sự thật nhưng lại chưa đủ can đảm để sửa. Cho nên, hôm kia, vì lời thề với một cô con gái của vợ mình mà nhà vua chấp nhận làm ngay cả những việc mà lòng mình không muốn.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những lời thề nho nhỏ với những người khác. Chúng ta nhiều khi bất chấp hết tất cả ngay cả sự tội để trung thành với lời thề này. Nhưng còn lời thề TRUNG THÀNH với Thiên Chúa, chúng ta lại không coi trọng; chúng ta không đặt nó vào ưu tiên số một của cuộc sống.

Ưư tiên không phải là một ý tưởng chúng ta có trong đầu, viết trên giấy. Ưu tiên là việc chúng ta làm chớ không phải điều chúng ta nói. Giữa sự thật và sự tội, vua Hêrôđê vẫn thích điều công chính, nhưng ưu tiên một của ông vẫn là đi trong tội vì đã chấp nhận làm việc xấu: giết chết Gioan Tẩy Giả.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối. Chọn điều mình không muốn chọn. Sống điều mình không muốn sống. Muốn nên thánh nhưng vẫn thích tội. Biết là chết nhưng vẫn thích vũng lầy êm ái mà tội lỗi, ma quỷ mời gọi chúng con. Lạy Chúa, xin cứu con. Chỉ có Ngài là sức mạnh của con. Xin ban cho con Thánh Thần Chúa để Ngài đến đốt lửa yêu mến trong lòng con. Ngài đến để đổi mới tâm can con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Con cầu khẩn Ngài! Con cần Ngài! Vì Ngài là sức mạnh của đời con. Amen.