VANG MÃI MỘT LỜI NGUYỀN

(Suy tư nhân dịp lễ truyền chức linh mục GP Hải phòng)

«Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân Nước Trời,

Phút thánh hiến giờ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay»


Lời ca nhẹ nhàng mà sâu sắc, gợi lên mầu nhiệm cao siêu của đời linh mục và lý tưởng tuyệt vời của đời tận hiến. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2 năm 2004, tại Thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt, trước cộng đoàn hơn 10 000 tín hữu từ khắp các ngả đường của Giáo phận tụ hội về, 11 phó tế long trọng tiến vào cung thánh, giữa những lời chúc tụng hân hoan của thân nhân, gia đình và bạn bè.

Lời thánh ca trên đây trước hết diễn tả một mầu nhiệm : Thiên Chúa muốn mời gọi và cho phép con người cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ. Cũng như trong Cựu ước, Thiên Chúa đã chọn 70 vị Kỳ lão là những người cộng tác với Ông Môi-sen trong việc điều hành Dân thánh, Đức Giêsu đã gọi các môn đệ để Ngài sai đi loan báo Nước Trời. Qua nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức, các tân chức được tham dự chức tư tế của Đức Kitô, để nối dài sự hiện diện của Ngài nơi trần thế. Qua con người của linh mục, Đức Giêsu luôn hiện diện để chúc lành, yên ủi, cảm thông sự đau khổ của con người. Linh mục là người đồng hành với các tín hữu. Từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, linh mục luôn hiện diện trong các biến cố vui buồn của chúng ta. Linh mục còn là người lắng nghe những tâm sự ưu tư của mọi người để như người bạn tín nhiệm, như lương y cần mẫn, ngài giúp đỡ cho con người lấy lại niềm tin yêu và hy vọng. Linh mục không phải một nhà ngoại giao, một nhà thương mại, nhưng linh mục là người loan báo Nước Trời, làm cho Vương Quốc Tình Yêu của Chúa Giêsu lan rộng nơi cuộc đời trần thế này, là hình ảnh và phác thảo của cuộc sống vĩnh cứu mai sau. Linh mục là người xây dựng Thiên đàng nơi trần thế và làm cho trần thế trở thành Thiên đàng.

Lời thánh ca diễn tả một bậc sống là đời thánh hiến. Ngày lế truyền chức linh mục được cử hành vào ngày 2-2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ, cũng là ngày cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Ngày Đời sống Thánh hiến đã được thiết lập năm 1997, tiếp sau khóa họp Thượng Hội Đồng Giám mục về Đời Tận Hiến tại Rô-ma. Trong Cựu Ứơc, những người thuộc chi tộc Lê-vi không được hưởng phần đất như các chi tộc khác, vì họ thuộc dòng tộc tư tế, có chính Thiên Chúa làm gia nghiệp. Theo sách Đệ Nhị Luật, «Đức Chúa tách chi tộc Lê-vi ra, để họ mang hòm bia Giáo ước của Đức Chúa, chầu chực trước nhan Đức Chúa, phụng sự Người và chúc phúc nhân danh Người, cho đến ngày nay. Vì thế, chi tộc Lê-vi không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em mình. Chính Đức Chúa là gia nghiệp của họ» (Đnl 10, 8-9). Cũng vậy, linh mục của Giáo ước mới được thánh hiến, được tách riêng ra để thuộc về Chúa. Các ngài không còn thuộc về thế gian tuy còn sống giữa thế gian. Các linh mục qua cố gắng nỗ lực hằng ngày, phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa, Đâng là nguồn mạch của sự thánh thiện. Trong xã hội Việt nam hôm nay, người linh mục có nguy cơ bị biến thành một công chức hành chính. Dưới cái nhìn của một số tín hữu, hình ảnh linh mục nhiều khi bị đồng hóa với cán bộ nhà nước với biết bao bê bối, tệ nạn. Cần phải « gạn đục khơi trong » để sự thánh thiện của Thiên Chúa sáng ngời nơi con người của Linh mục, như đoá sen vẫn vươn thẳng và ngát hương giữa đám bùn lầy.

Lời thánh ca trên còn diễn tả một Giao ước : Khi tiến lên một bước trong nghi thức truyền chức Phó tế, các tiến chức tiến tới một quyết định quan trọng trong cuộc đời, đó là lời cam kết độc thân vì Nước Trời trong việc phung sự Thiên Chúa và nhân loại. Qua lời cam kết ấy, các ngài chọn Chúa làm gia nghiệp. Trong nghi thức truyền chức linh mục, trước mặt Giám mục của mình, các tiến chức tuyên hứa «ngày càng liên kết mật thiết hơn với Chúa Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta và sẽ cùng Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người» (Nghi thức phong chức Linh mục). Qua lời cam kết này, linh mục muốn thiện chí cố gắng thánh hóa chính bản thân mình, trước khi cộng tác trong việc thánh hóa tha nhân. Cuộc sống thánh thiện là điều kiện không thể thiếu được để việc mục vụ của linh mục có hiệu quả. Một linh mục không thánh thì không thể đòi hỏi giáo dân nên thánh được. Lời cam kết của linh mục trong giây phút tiến lên bàn thánh không là lời hứa chiếu lệ cho xong rồi gửi cho gió bay xa hay để rơi vào quên lãng, nhưng lời hứa ấy phải là phương châm sống suốt đời. Trong thời buổi hôm nay, thật giả lẫn lộn, nhiều người chúng ta thường coi nhẹ điều đã hứa, trong quan hệ tình bạn, trong đời sống hôn nhân gia đình và mối tương quan xã hội. Lời cam kết của linh mục là một lời nguyền. Lời nguyền này không phai nhạt theo thời gian, nhưng luôn được tái khẳng định bằng đời sống cụ thể. Lời nguyền này không chỉ được tuyên bố một lần, nhưng được long trọng nhắc lại vào ngày thứ Năm Tuần thánh trong thánh lễ Dầu, kỷ niệm Đức Giêsu thiết lập chức linh mục.

Trong bầu không khí linh thiêng, với tâm tình sốt sắng cảm động, lời hứa « không bao giờ đổi thay » có ý nghĩa thật sâu sắc. Tuy vậy, trung thành với lời đoan hứa này không phải dễ dàng. Linh mục phải hy sinh mỗi ngày, phải can đảm kiên cường trong cuộc chiến liên lỉ với thế gian,với chính mình để thuộc trọn về Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân chức luôn trung tín với lời tuyên hứa này. Xin Chúa Giêsu luôn hiện diện nơi cuộc đời và sứ vụ của các ngài, thánh hóa các ngài và làm cho từ trái tim của các ngài vang mãi một lời nguyền : lời nguyền tận hiến.