5-2-2004: Thánh A-ga-ta, đồng trinh, tử đạo, lễ nhớ

"Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối"

(Mc 6,12)

Chúa Giêsu sai các Tông Đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Lời Chúa hôm nay không nói với chúng ta các ngài đã rao giảng cái gì. Chúa Giêsu cũng không nói các ngài rao giảng ra sao. Nhưng có điều chắc chắn mà chúng ta thấy được là các Tông Đồ ra đi cách phấn khởi: Mời mọi người ăn năn sám hối và các ngài còn làm nhiều điều thiêng dấu lạ.

Thật là tuyệt vời những bước chân của người ra đi rao giảng Tin Mừng bình an. Sám hối là từ bỏ bóng tối để trở về với ánh sáng; từ bỏ tội lỗi để trở về đường ngay chính. Cởi bỏ xiềng xích của ác thần để mặc lấy sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Chúng ta không thể tách rời quyền năng rao giảng Tin Mừng và quyền năng trên các tà thần. Chúa Giêsu đã ban cho các Tông Đồ quyền năng trên tà thần, qủy dữ và quyền năng chữa bệnh.

Ngày nay Chúa vẫn tiếp tục làm việc này cho chúng ta. Ngài vẫn ban quyền năng này cho Giáo Hội và cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi tới thế gian, Ngài muốn giải thoát con người toàn diện: tâm linh và thể xác. Chúng ta tin điều đó, vì Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Những gì Ngài đã làm xưa, nay Ngài vẫn tiếp tục làm như vậy và còn hơn thế nữa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đầy lòng yêu thương. Chúa đến để cứu chuộc con. Chúa ban cho con sự sống đời đời. Xin cho con biết đón nhận Lời Chúa qua các sứ giả mà Chúa gởi tới trong cuộc đời của con. Xin cho con một tấm lòng rộng mở để đón nhận Chúa. Xin cho những lời Chúa hứa được thực hiện trong con. Con cám ơn Chúa đã luôn thương yêu con. Xin Chúa hãy làm những gì tốt nhất cho con. Con phó thác nơi Ngài. Amen