2-2-2004 Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, lễ trọng

“Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,23)

Tất cả các con trai đầu lòng của người và thú vật của dân Do Thái không bị tiêu diệt là nhờ máu của con chiên bôi trên ngưỡng cửa, khi Thiên Chúa quyết định đem dân Người ra khỏi vùng đất nô lệ Ai-Cập. Vì thế, mà tất cả các con đầu lòng của dân Do Thái được gọi là của thánh, dành riêng cho Chúa.

Khi Chúa quyết định cứu thoát con người, Ngài có muôn ngàn cách, chúng ta không thể giới hạn Ngài trong khuôn khổ mà chúng ta biết hoặc muốn. Điều đáng chú ý, là máu của con chiên đã có sức mạnh và là dấu chứng để cứu dân Do Thái. Đây cũng chỉ là nhờ dân Do Thái biết vâng lời Thiên Chúa khi Ngài truyền dạy làm điều này. Máu chiên bò mà còn có sức mạnh cứu thoát như vậy, thì máu của con chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu, khi đổ ra trên cây Thánh Giá còn có sức mạnh gấp bội thế nữa. Nhờ vào sự vâng lời của Chúa Giêsu và máu của Con Thiên Chúa được đổ ra trên cây thánh giá, nên bất cứ ai được tắm trong máu thánh này đều được cứu rỗi.

Cầu nguyện:

Lạy Cha là Đấng đầy lòng yêu thương, con xin cám ơn Cha đã ban cho con Chúa Giêsu. Chính nhờ cái chết của Ngài trên thánh giá đã làm cho con được sống. Con được tẩy sạch mọi lỗi lầm nhờ máu thánh của Ngài đổ ra từ trên thánh giá. Con đã được trở nên thánh nhờ máu thánh của Ngài vì chính Ngài là Đấng Thánh. Xin cho con luôn được máu thánh của Ngài gìn giữ khỏi mọi tấn công của ác thần.

3-2-2004

Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, lễ nhớ

“Tôi mà sờ vào được áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5,28)

Người đàn bà bệnh tật, bị băng huyết đã mười hai năm. Các thầy thuốc không thể nào giúp cho bà được khỏi bệnh. Trong cơn tuyệt vọng bà không còn biết chạy vào đâu, cậy nhờ vào ai. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, Chúa Giêsu bắt đầu đi vào cuộc đời của bà.

Thường trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, không còn cậy nhờ vào được tài sức của con người, chúng ta mới cậy nhờ vào sức của Chúa. Niềm tin được nảy sinh trong tuyệt vọng. Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời của chúng ta như đi vào cuộc đời của người đàn bà đau khổ vì bệnh băng huyết. Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích phần hồn cũng như phần xác. Ngài chỉ mong đợi chúng ta một điều: Đức Tin. Đúng thế, Chúa Giêsu đã quả quyết cùng người đàn bà bệnh tật: “Đức tin của con đã cứu con”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa rảo bước trên mọi nẻo đường trên miền đất Israel để rao giảng một Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Ngày nay, con vẫn tin rằng, Chúa luôn hằng sống và vẫn rảo bước trên cuộc đời con. Xin mở mắt con để con có thể tin nhận được vào Chúa. Xin Chúa đi vào cuộc đời của con. Xin đụng chạm đến trái tim khô cằn của con và biến đổi nó thành trái tim đầy yêu thương. Con tin thật rằng Chúa biến đổi được con người con, vì Chúa là Thiên Chúa.