31 Thứ Bảy, tháng Giêng 2004: Thánh Gioan Bosco, linh mục

Suy Niệm Lời Chúa

"Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?"

(Luca 3,15-16. 21-22)

Hôm nay Tin Mừng nói về chuyện các tông đồ và Chúa đi qua biển hồ bên kia. Bỗng có gió bão lớn và sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp chìm. Thế mà Chúa Giêsu vẫn ngủ tỉnh queo ở nơi đầu lái. Các tông đồ hoảng sợ đánh thức Người dậy và nói: "Thưa thầy, chúng con chết mất mà thầy không quan tâm sao?" Trong cuộc đời chúng ta có lúc nào bị sóng gió chưa? Lúc đó chúng ta thấy cô đơn hay chúng ta cảm thấy Chúa đang ngủ trong tâm hồn?

Thật cũng lạ, các tông đồ là dân đánh cá vậy mà còn sợ bão tố nhận chìm. Nhìn vào thái độ của Chúa Giêsu vì là con "bác phó mộc" nên Người thích chơi đùa với biển cả sao? Chúng ta ai cũng dễ đánh thức Chúa Giêsu mà ít khi dùng đến đức tin trước những phong ba bão tố cuộc đời. Chúng ta sợ hãi thần dữ làm hại mà ít khi chúng ta dám chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng. "Ơn Ta đã đủ cho con".

Lời nguyện

Lạy Cha, Cha đã cho xuất hiện trong Hội thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gio-an Bốt cô. Xin Cha cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa và lo cho anh em được cứu độ. Amen. Alleluia.