29 Thứ Năm, tháng Giêng 2004: Tuần 3 thường niên, năm II

"Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy."

(Mc 4, 21-25)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dậy tôi có trách nhiệm với Lời Chúa "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng?" Thực tế là chẳng có gì giấu kín mà chẳng lộ ra, và bị đưa ra ánh sáng. Và một điều mà tôi không thể hiểu được là "Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Chả lẽ Chúa dậy tôi "nhiều người có tai mà điếc" vì không biết dùng "tai linh hồn lắng nghe lời chỉ dậy của Chúa".

Vấn đề nghe Lời Chúa có lẽ tôi điếc vì không muốn nghe, vì sợ nghe thì phải mang ra thực hành. Khi tôi mở tai để nghe nhưng lại không hiểu để thi hành Lời Chúa nên Chúa mới nói: "hãy coi chừng điều các ngươi" vì tôi đã thích nghe những lời không hợp với Lời Chúa sao? Tôi thích nghe những điều dơ bẩn thì làm sao tâm hồn tôi trong sạch được!

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết lắng nghe Lời Ngài dạy trong mọi lúc, nhất là giờ cầu nguyện hàng ngày. Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, Mẹ đã lắng nghe lời Thiên thần truyền tin để "xin vâng". Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và thực hành Lời Ngài. Amen. Alleluia.