Cầu Nguyện: Lời Xin và Lòng Tin
>"....Tôi thấy mình luôn được Thiên Chúa thương yêu và chăm sóc, thấy mình hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn trong cuộc sống. Tôi chỉ xin cho được mạnh khoẻ để lo tròn nhiệm vụ làm cha mẹ cho tới ngày các con tôi đều khôn lớn, và xin Chúa đừng để tôi phải mất đứa con nào. Nhưng nếu những lời xin này không được Ngài chấp thuận, thì tôi tin rằng Ngài sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh tinh thần để tôi có thể đón nhận mọi sự."
Trên đây là một đoạn trích từ những gì tôi viết trong mục tâm tình của một diễn đàn nọ trên internet. Một bạn trẻ viết lại như sau:
"Cái xin của chị cũng là cái xin của mọi người... và đây là một đòi hỏi "quá đáng" chăng? Theo như khoa học, do cung và cầu gây ra sự sống chết quân bằng. Cho nên không ai "được" giống ai!!! Xứ nghèo thì số chết cao hơn số chết ở xứ giàu. Nếu Chúa ban cho "sinh tử" thì đây là một sự bất công. Đối với tôi.. "xin" chỉ là tạo nghị lực và hi vọng và chúa không ban phước cho một người nào hay một giống dân nào... Chúa như cơn mưa khi rơi xuống 1 vùng, rơi mọi noi trong vùng đó dù là đá hay ruộng vườn. Ngài cũng chẳng "ban" gì cho ai. Vì ban cho 1 người thì có người không người được. Tuổi thọ ở Hoa Kỳ cao hơn Việt Nam thì chắc rằng không phải Chúa ban cho rồi... Vi không lẽ Chúa cho Huê Kỳ được như vậy mà quên đi nước Việt chăng?"
Tôi viết lại:
>"Cám ơn bạn đã đóng góp những suy tư của mình. Bạn viết ' xin là cách bộc lộ niềm tin tưởng của mình, và chính niềm tin sẽ tạo nghị lực để giúp minh đạt được điều mình xin' thì cũng đúng, nhưng chưa đủ, vì tôi vẫn tin rằng có sự can thiệp của Thiên Chúa đối với lời cầu xin của chúng ta. Nhưng Ngài can thiệp như thế nào?
Trước hết, tôi tin rằng Thiên Chúa ban cho cho mọi sinh vật một sự sống và một khả năng sinh tồn, và Ngài tôn trọng khả năng ấy nên không ban cho của ăn ngay trước mặt, nhưng muốn mọi sinh vật dùng khả năng sinh tồn của mình để tự kiếm ăn và bảo vệ sự sống. Riêng con người còn được ban cho khả năng trí tuệ và tâm hồn biết rung động. Thiên Chúa không làm mọi sự sẵn sàng, nhưng đặt con người trước những thách đố để chúng ta dùng trí tuệ và tình thương để khám phá ra những điều có lợi ích và đóng góp cho sự sống của nhân loại.
Tôi cũng tin rằng Thiên Chúa đã "cài đặt" những định luật của Ngài trong vũ trụ và sự sống của muôn loài. Con người được ban cho khả năng để khám phá và ứng dụng những định luật ấy, và chắc chắn chúng ta phải tôn trọng những định luật của Ngài. Thiên Chúa ban cho mọi người những khả năng và phương tiện khác nhau, và mỗi người sẽ phát triển những khả năng ấy theo nhiều đường hướng khác nhau, nhưng cuối cùng cũng là để đóng góp cho sự sống của cả nhân loại được tồn tại. Nếu có những con người đóng góp vào sự phát triển đời sống văn minh bằng khoa học và kỹ thuật, có người làm việc bằng trí tuệ để giáo dục hoặc quản trị, thì cũng vẫn có những người làm việc vất vả nơi ruộng đồng và nông trại để cung cấp thực phẩm cho cả thế giới, có những người làm việc tay chân nơi hãng xưởng để cung cấp những vật dụng cần thiết trong đời sống hằng ngày của mọi người, có người lo chuyên chở để cung ứng, và ngay cả một đất nước văn minh nhất cũng cần có những người phu đổ rác và chăm sóc hệ thống cống rãnh để giữ gìn vệ sinh và sức khoẻ cho mọi người.
Vì vậy tôi "xin" nhưng vẫn tôn trọng những định luật và trật tự mà Ngài đã cài đặt, nhưng tôi "tin" là mình có thể trao đổi với Ngài. Ngài muốn nghe những cảm nhận về sự sống và những ước mơ của chúng ta, qua những lời xin của chúng ta. Và qua lòng tin của chúng ta mà Ngài sẽ cho ta những hướng dẫn và khả năng cần thiết, để chúng ta được tham dự một cách thích hợp vào công việc của Ngài, là làm cho sự sống được trường tồn trong vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng."
Dù sao, trên đây chỉ là những suy nghĩ thô thiển của một Kitô hữu bình thường như tôi trong việc tuyên xưng Đức Tin của mình với mọi người.
>"....Tôi thấy mình luôn được Thiên Chúa thương yêu và chăm sóc, thấy mình hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn trong cuộc sống. Tôi chỉ xin cho được mạnh khoẻ để lo tròn nhiệm vụ làm cha mẹ cho tới ngày các con tôi đều khôn lớn, và xin Chúa đừng để tôi phải mất đứa con nào. Nhưng nếu những lời xin này không được Ngài chấp thuận, thì tôi tin rằng Ngài sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh tinh thần để tôi có thể đón nhận mọi sự."
Trên đây là một đoạn trích từ những gì tôi viết trong mục tâm tình của một diễn đàn nọ trên internet. Một bạn trẻ viết lại như sau:
"Cái xin của chị cũng là cái xin của mọi người... và đây là một đòi hỏi "quá đáng" chăng? Theo như khoa học, do cung và cầu gây ra sự sống chết quân bằng. Cho nên không ai "được" giống ai!!! Xứ nghèo thì số chết cao hơn số chết ở xứ giàu. Nếu Chúa ban cho "sinh tử" thì đây là một sự bất công. Đối với tôi.. "xin" chỉ là tạo nghị lực và hi vọng và chúa không ban phước cho một người nào hay một giống dân nào... Chúa như cơn mưa khi rơi xuống 1 vùng, rơi mọi noi trong vùng đó dù là đá hay ruộng vườn. Ngài cũng chẳng "ban" gì cho ai. Vì ban cho 1 người thì có người không người được. Tuổi thọ ở Hoa Kỳ cao hơn Việt Nam thì chắc rằng không phải Chúa ban cho rồi... Vi không lẽ Chúa cho Huê Kỳ được như vậy mà quên đi nước Việt chăng?"
Tôi viết lại:
>"Cám ơn bạn đã đóng góp những suy tư của mình. Bạn viết ' xin là cách bộc lộ niềm tin tưởng của mình, và chính niềm tin sẽ tạo nghị lực để giúp minh đạt được điều mình xin' thì cũng đúng, nhưng chưa đủ, vì tôi vẫn tin rằng có sự can thiệp của Thiên Chúa đối với lời cầu xin của chúng ta. Nhưng Ngài can thiệp như thế nào?
Trước hết, tôi tin rằng Thiên Chúa ban cho cho mọi sinh vật một sự sống và một khả năng sinh tồn, và Ngài tôn trọng khả năng ấy nên không ban cho của ăn ngay trước mặt, nhưng muốn mọi sinh vật dùng khả năng sinh tồn của mình để tự kiếm ăn và bảo vệ sự sống. Riêng con người còn được ban cho khả năng trí tuệ và tâm hồn biết rung động. Thiên Chúa không làm mọi sự sẵn sàng, nhưng đặt con người trước những thách đố để chúng ta dùng trí tuệ và tình thương để khám phá ra những điều có lợi ích và đóng góp cho sự sống của nhân loại.
Tôi cũng tin rằng Thiên Chúa đã "cài đặt" những định luật của Ngài trong vũ trụ và sự sống của muôn loài. Con người được ban cho khả năng để khám phá và ứng dụng những định luật ấy, và chắc chắn chúng ta phải tôn trọng những định luật của Ngài. Thiên Chúa ban cho mọi người những khả năng và phương tiện khác nhau, và mỗi người sẽ phát triển những khả năng ấy theo nhiều đường hướng khác nhau, nhưng cuối cùng cũng là để đóng góp cho sự sống của cả nhân loại được tồn tại. Nếu có những con người đóng góp vào sự phát triển đời sống văn minh bằng khoa học và kỹ thuật, có người làm việc bằng trí tuệ để giáo dục hoặc quản trị, thì cũng vẫn có những người làm việc vất vả nơi ruộng đồng và nông trại để cung cấp thực phẩm cho cả thế giới, có những người làm việc tay chân nơi hãng xưởng để cung cấp những vật dụng cần thiết trong đời sống hằng ngày của mọi người, có người lo chuyên chở để cung ứng, và ngay cả một đất nước văn minh nhất cũng cần có những người phu đổ rác và chăm sóc hệ thống cống rãnh để giữ gìn vệ sinh và sức khoẻ cho mọi người.
Vì vậy tôi "xin" nhưng vẫn tôn trọng những định luật và trật tự mà Ngài đã cài đặt, nhưng tôi "tin" là mình có thể trao đổi với Ngài. Ngài muốn nghe những cảm nhận về sự sống và những ước mơ của chúng ta, qua những lời xin của chúng ta. Và qua lòng tin của chúng ta mà Ngài sẽ cho ta những hướng dẫn và khả năng cần thiết, để chúng ta được tham dự một cách thích hợp vào công việc của Ngài, là làm cho sự sống được trường tồn trong vũ trụ mà Ngài đã tạo dựng."
Dù sao, trên đây chỉ là những suy nghĩ thô thiển của một Kitô hữu bình thường như tôi trong việc tuyên xưng Đức Tin của mình với mọi người.