28 Thứ Tư, tháng Giêng 2004:
Thánh Toma Aquina, linh mục tiến sĩ
"Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn..."
(Mc 4, 1-20)
Chúa Giêsu dạy cho dân chúng về dụ ngôn người gieo giống. Ý nghĩa của dụ ngôn này nếu căn cứ theo từng chữ thì dễ hiểu nhưng về ý nghĩa tinh thần: "ai có tai để nghe, thì hãy nghe" thì cần có ơn Chúa. Thật thế, ngay các tông đồ còn phải "hỏi Người về ý nghĩa của dụ ngôn". Ở đây tôi không muốn suy niệm về ý nghĩa dụ ngôn, nhưng tôi rất thích câu: "những kẻ luôn ở với Người". Chớ gì tôi cũng được ở với Người trong tinh thần và cả thể xác nữa.
Trong mọi lúc của cuộc đời, lúc đi làm, lúc đi học, lúc làm việc bổn phận mà tôi có Chúa ở với tôi thì hạnh phúc là dường bao! Khi một em bé gặp khó khăn mà có mẹ ở bên cạnh thì biết em được an ủi như thế nào. Vậy tại sao tôi không "luôn ở với Người" để Người dậy cho tôi tất cả những mầu nhiệm Nước Trời. Người sẽ chỉ cho tôi những lúc Satan cất lấy hạt giống gieo trong tâm hồn tôi. Người sẽ giúp hạt giống lời Chúa của tôi sinh hoa kết quả mỹ mãn.
Lời nguyện
Lạy Cha, Cha đã làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dậy Tin Mừng. Xin Cha thương mở lòng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Amen. Alleluia.
Thánh Toma Aquina, linh mục tiến sĩ
"Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn..."
(Mc 4, 1-20)
Chúa Giêsu dạy cho dân chúng về dụ ngôn người gieo giống. Ý nghĩa của dụ ngôn này nếu căn cứ theo từng chữ thì dễ hiểu nhưng về ý nghĩa tinh thần: "ai có tai để nghe, thì hãy nghe" thì cần có ơn Chúa. Thật thế, ngay các tông đồ còn phải "hỏi Người về ý nghĩa của dụ ngôn". Ở đây tôi không muốn suy niệm về ý nghĩa dụ ngôn, nhưng tôi rất thích câu: "những kẻ luôn ở với Người". Chớ gì tôi cũng được ở với Người trong tinh thần và cả thể xác nữa.
Trong mọi lúc của cuộc đời, lúc đi làm, lúc đi học, lúc làm việc bổn phận mà tôi có Chúa ở với tôi thì hạnh phúc là dường bao! Khi một em bé gặp khó khăn mà có mẹ ở bên cạnh thì biết em được an ủi như thế nào. Vậy tại sao tôi không "luôn ở với Người" để Người dậy cho tôi tất cả những mầu nhiệm Nước Trời. Người sẽ chỉ cho tôi những lúc Satan cất lấy hạt giống gieo trong tâm hồn tôi. Người sẽ giúp hạt giống lời Chúa của tôi sinh hoa kết quả mỹ mãn.
Lời nguyện
Lạy Cha, Cha đã làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dậy Tin Mừng. Xin Cha thương mở lòng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm. Amen. Alleluia.