24 Thứ Bảy, tháng Giêng 2004

Tuần 2 thường niên

“Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được.” Máccô 3, 20-21

Sự ảnh hưởng của Chúa Giêsu đã lan rộng nhiều thành phố, làng mạc qua những lần chữa bệnh, những lời giảng dậy đầy uy quyền, những phép lạ cho bánh hóa ra nhiều nuôi sống nhiều người. Những điều này là những phương tiện để Chúa Giêsu đạt được mục đích là canh tân tâm hồn con người về với Cha trên trời. Một khi cánh đồng truyền giáo đã trổ bông thì Ngài kêu gọi thêm các môn đệ để cùng Ngài chữa lành và chỉ dạy cho các môn đệ hiểu biết Nước Trời. Có lẽ vì động lòng thương dân chúng quá mà “Người không thể dùng bữa được” hay Ngài đã no thỏa của ăn thiêng liêng rồi. Chính vì đó mà “những thân nhân của Người nói: “Người đã mất trí”.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lo công việc nhà Chúa thiêu đốt lòng con, nên những người theo chân Chúa cách nhiệt thành cũng thường bị người đời khinh dể. Chúa Giêsu ơi, con muốn sống kết hợp với Chúa trong mọi việc tông đồ. ‘Cuộc đời Kitô hữu mặc dù sống giữa trần gian nhưng không thuộc về thế gian’ bởi vì Chúa đã dâng hiến tất cả các môn đệ của Chúa cho Chúa Cha trên trời. Xin gìn giữ con, giúp con biết tránh xa những thói hư tật xấu, và chỉ biết sống trong chân lý của Ngài. Amen. Alleluia.