MỒNG BA TẾT
( Thánh hoá Công Ăn Việc Làm )
Anh chị em thân mến,
Hôm nay Mồng Ba Tết, ngày Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta dâng mọi công việc làm của mình lên cho Thiên Chúa, để xin Ngài thánh hoá nó trở nên công cụ làm ra cơm bánh nuôi sống thân xác chúng ta, trong tâm tình ấy chúng ta xin dâng Chúa những tâm tình biết ơn và cảm tạ.
Một thói quen lành thánh của giáo dân Việt Nam chúng ta là dâng mọi công việc làm của mình cho Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới, để nói lên nguồn gốc cội nguồn của mọi thứ của cải trần gian là từ nơi Thiên Chúa mà ra, chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày với biết bao kì công để cho nhân loại hưỡng dùng.
Thánh hoá công việc làm ăn là xin Chúa lau sạch những giọt mồ hôi vất vả đổ ra vì sự làm việc của chúng ta; thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa làm cho nghề nghiệp của chúng ta trở nên hữu ích, không những làm ra của cải cơm bánh cho chúng ta hưởng dùng, mà còn phục vụ tha nhân trong tình bác ái; thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta sử dụng tay nghề ngày càng tinh vi để đem lại lợi ích cho xã hội và cho chính bản thân của mình, để làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển...
Anh chị em thân mến,
Có người không muốn bắt tay vào làm việc nhưng chỉ muốn hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt của anh em; có người ỷ vào tiền của gia tài giàu có của bố mẹ để rồi không chí thú làm ăn, và rồi trở nên người nguy hiểm cho xã hội vì “ở dưng là đầu cội rễ của sự dử và tội ác”...
Trong ngày lễ thánh hoá công việc làm ăn hôm nay, chúng ta cũng luôn cầu xin cho người thất nghiệp có công việc làm ăn để nuôi sống bản thân, chúng ta cũng cầu xin cho những người lợi dụng chức vụ nghề nghiệp của mình để phạm tội và nguy hại đến cho tha nhân.
Ứơc mong trong năm mới này, tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta đều có công ăn việc làm, vì nó là một trong yếu tố để đem lại hạnh phúc cho gia đình.
‹
( Thánh hoá Công Ăn Việc Làm )
Anh chị em thân mến,
Hôm nay Mồng Ba Tết, ngày Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta dâng mọi công việc làm của mình lên cho Thiên Chúa, để xin Ngài thánh hoá nó trở nên công cụ làm ra cơm bánh nuôi sống thân xác chúng ta, trong tâm tình ấy chúng ta xin dâng Chúa những tâm tình biết ơn và cảm tạ.
Một thói quen lành thánh của giáo dân Việt Nam chúng ta là dâng mọi công việc làm của mình cho Thiên Chúa trong ngày đầu năm mới, để nói lên nguồn gốc cội nguồn của mọi thứ của cải trần gian là từ nơi Thiên Chúa mà ra, chính Ngài đã tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày với biết bao kì công để cho nhân loại hưỡng dùng.
Thánh hoá công việc làm ăn là xin Chúa lau sạch những giọt mồ hôi vất vả đổ ra vì sự làm việc của chúng ta; thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa làm cho nghề nghiệp của chúng ta trở nên hữu ích, không những làm ra của cải cơm bánh cho chúng ta hưởng dùng, mà còn phục vụ tha nhân trong tình bác ái; thánh hoá công ăn việc làm là cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta sử dụng tay nghề ngày càng tinh vi để đem lại lợi ích cho xã hội và cho chính bản thân của mình, để làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển...
Anh chị em thân mến,
Có người không muốn bắt tay vào làm việc nhưng chỉ muốn hưởng lợi trên mồ hôi nước mắt của anh em; có người ỷ vào tiền của gia tài giàu có của bố mẹ để rồi không chí thú làm ăn, và rồi trở nên người nguy hiểm cho xã hội vì “ở dưng là đầu cội rễ của sự dử và tội ác”...
Trong ngày lễ thánh hoá công việc làm ăn hôm nay, chúng ta cũng luôn cầu xin cho người thất nghiệp có công việc làm ăn để nuôi sống bản thân, chúng ta cũng cầu xin cho những người lợi dụng chức vụ nghề nghiệp của mình để phạm tội và nguy hại đến cho tha nhân.
Ứơc mong trong năm mới này, tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta đều có công ăn việc làm, vì nó là một trong yếu tố để đem lại hạnh phúc cho gia đình.
‹