Chúa nhật 3 Thường niên C
Lc. 1:1-4; 14-21
Hôm nay chúng ta được Thánh Luca mời chúng ta tham dự một nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái trong Hội Đường Nazareth. Vị Tư Tế khách (Cha khách) là Chúa Giêsu về thăm lại quê hương của mình. Ngài được vị Tư Tế coi Hội Đường (cha Sở) mời giữ vai trò công bố và chia sẻ Lời Chúa. Người Thừa Tác Viên đọc sách, trao cuốn Thánh Kinh cho Ngài, Ngài cầm lấy rồi từ từ mở ra, đúng đoạn sách của Tiên Tri Isaia rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị gian cầm, cho người mù được thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng" (Is. 6:1-2).
Đọc xong Người gấp sách lại, ngồi xuống, trong khi mọi người còn đang suy gẫm về câu Kinh Thánh vừa nghe, và muốn tìm hiểu xem đoạn sách thánh nói về ai, thì Thầy Tư Tế (Cha khách) dõng dạc giải nghĩa: "Hôm nay đoạn Thánh Kinh mà Tiên Tri Isaia nói cách đây 7, 8 thế kỷ trước về Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại, quí vị vừa nghe đã được ứng nghiệm". Rồi Ngài giải nghĩa rộng cho họ hiểu vị đó là chính Ngài:
- Ngài được Chúa Cha sai đến mặc xác loài người.
- Ngài được Thánh Thần ngự xuống như hình chim bồ câu trên giòng nước sông Jordan, để thánh hóa thân xác Ngài, để tấn phong Ngài làm Tư Tế.
- Ngài đang đi rao giảng Tin Mừng về việc Ngài sẽ cứu chữa: Cho người què được đi, cho người điếc được nghe, cho người mù được thấy, cho kẻ chết sống lại và mọi thứ bệnh khác được chữa lành.
- Ngài đang đến tha tội cho người thật lòng sám hối trở về.
- Ngài đang đi cứu gỡ những người bị ma qủy nhập.
- Ngài đang đi công bố ân xá, khoan hồng, thứ tha cho "hết mọi kẻ tin vào Ngài đều được cứu rỗi".
* Chúa Giêsu chính là biểu hiệu tình thương cứu rỗi.
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo công khai làm điều thiện, thi hành các giáo điều, sự thật, lẽ phải (vì thế mà được gọi là Công Giáo).
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo tình thương (Yêu kẻ thù - Tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm).
* Đạo cúa Chúa Giêsu là đạo bác ái (Đối xử với tha nhân như đối xử với mình).
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo nhân từ (với hết mọi người, kể cả người tội lỗi, nói xấu Chúa, nói xấu đạo Chúa, phản Chúa, bỏ Chúa, gét Chúa, phá đạo.... Chúa nhân từ chờ đợi cho đến lúc họ hối cải".
Chúa Giêsu nói với chúng ta là người Công Giáo, là người theo đạo Chúa, sống theo tinh thần Chúa: "Các con hãy học cùng Cha sự hiền lành trong lòng".
Là người Công Giáo, là môn đệ Chúa, Ngài cũng muốn chúng ta nên giống Ngài trong tư tưởng, trong lời nói, trong kinh đọc, trong việc đối xử với tha nhân hàng ngày bằng tình thương và nhân từ của Ngài.
Ước gì chúng ta kiểm điểm lại lương tâm, để thấy mình đã thực hành khác Chúa chừng nào mà sửa lại.
Ước chi mỗi lần nhớ lại mình là người Công Giáo, chúng ta phản ứng cách mạnh mẽ: "Tôi phải nên giống Chúa tình thương của tôi, để tinh thần của Ngài in sâu vào trong cuộc sống của tôi". Để rồi chúng ta nghe được tiếng Chúa phán: "Hỡi con Công Giáo, Ý muốn của Cha đã nên trọn nơi con, con làm đẹp lòng Cha mọi đàng". (1.2004).
Trích Dongcong Net
Lc. 1:1-4; 14-21
Hôm nay chúng ta được Thánh Luca mời chúng ta tham dự một nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái trong Hội Đường Nazareth. Vị Tư Tế khách (Cha khách) là Chúa Giêsu về thăm lại quê hương của mình. Ngài được vị Tư Tế coi Hội Đường (cha Sở) mời giữ vai trò công bố và chia sẻ Lời Chúa. Người Thừa Tác Viên đọc sách, trao cuốn Thánh Kinh cho Ngài, Ngài cầm lấy rồi từ từ mở ra, đúng đoạn sách của Tiên Tri Isaia rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị gian cầm, cho người mù được thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng" (Is. 6:1-2).
Đọc xong Người gấp sách lại, ngồi xuống, trong khi mọi người còn đang suy gẫm về câu Kinh Thánh vừa nghe, và muốn tìm hiểu xem đoạn sách thánh nói về ai, thì Thầy Tư Tế (Cha khách) dõng dạc giải nghĩa: "Hôm nay đoạn Thánh Kinh mà Tiên Tri Isaia nói cách đây 7, 8 thế kỷ trước về Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu nhân loại, quí vị vừa nghe đã được ứng nghiệm". Rồi Ngài giải nghĩa rộng cho họ hiểu vị đó là chính Ngài:
- Ngài được Chúa Cha sai đến mặc xác loài người.
- Ngài được Thánh Thần ngự xuống như hình chim bồ câu trên giòng nước sông Jordan, để thánh hóa thân xác Ngài, để tấn phong Ngài làm Tư Tế.
- Ngài đang đi rao giảng Tin Mừng về việc Ngài sẽ cứu chữa: Cho người què được đi, cho người điếc được nghe, cho người mù được thấy, cho kẻ chết sống lại và mọi thứ bệnh khác được chữa lành.
- Ngài đang đến tha tội cho người thật lòng sám hối trở về.
- Ngài đang đi cứu gỡ những người bị ma qủy nhập.
- Ngài đang đi công bố ân xá, khoan hồng, thứ tha cho "hết mọi kẻ tin vào Ngài đều được cứu rỗi".
* Chúa Giêsu chính là biểu hiệu tình thương cứu rỗi.
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo công khai làm điều thiện, thi hành các giáo điều, sự thật, lẽ phải (vì thế mà được gọi là Công Giáo).
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo tình thương (Yêu kẻ thù - Tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm).
* Đạo cúa Chúa Giêsu là đạo bác ái (Đối xử với tha nhân như đối xử với mình).
* Đạo của Chúa Giêsu là đạo nhân từ (với hết mọi người, kể cả người tội lỗi, nói xấu Chúa, nói xấu đạo Chúa, phản Chúa, bỏ Chúa, gét Chúa, phá đạo.... Chúa nhân từ chờ đợi cho đến lúc họ hối cải".
Chúa Giêsu nói với chúng ta là người Công Giáo, là người theo đạo Chúa, sống theo tinh thần Chúa: "Các con hãy học cùng Cha sự hiền lành trong lòng".
Là người Công Giáo, là môn đệ Chúa, Ngài cũng muốn chúng ta nên giống Ngài trong tư tưởng, trong lời nói, trong kinh đọc, trong việc đối xử với tha nhân hàng ngày bằng tình thương và nhân từ của Ngài.
Ước gì chúng ta kiểm điểm lại lương tâm, để thấy mình đã thực hành khác Chúa chừng nào mà sửa lại.
Ước chi mỗi lần nhớ lại mình là người Công Giáo, chúng ta phản ứng cách mạnh mẽ: "Tôi phải nên giống Chúa tình thương của tôi, để tinh thần của Ngài in sâu vào trong cuộc sống của tôi". Để rồi chúng ta nghe được tiếng Chúa phán: "Hỡi con Công Giáo, Ý muốn của Cha đã nên trọn nơi con, con làm đẹp lòng Cha mọi đàng". (1.2004).
Trích Dongcong Net