23 Thứ Sáu, tháng Giêng 2004

Tuần 2 thường niên

“Người chọn 12 vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ.” Mc 3,13-19

Trên đời này nếu tôi được một Tổng thống nào để ý và gọi vào làm việc với ông ta, thì tôi sung sướng thế nào! Không những kén chọn tôi và cho phép tôi ở ngay trong nhà với ông và coi tôi như con cái trong nhà nữa thì tôi vui thỏa chừng nào! Hơn thế nữa, ông lại còn nâng tôi lên là bạn nghĩa thiết với ông thì tôi phải cảm động và biết ơn ông suốt cả đời nữa.

Tin Mừng hôm nay nói rõ, sau khi lên núi cầu nguyện, Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn gọi và họ đến ở với Người. Ôi, 12 ông sĩ quan mới ra trường này vui sướng khôn xiết tả được! Nhất là các ông được Chúa ban cho năng quyền: “Hãy đi giảng đạo và có quyền trừ quỷ” nữa. Đây là một vinh dự nhưng trách nhiệm thật nặng nề đi theo một người mang danh “tông đồ của Thầy Giêsu”.

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của các tông đồ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội được luôn khôn ngoan trong lúc giảng dậy, bảo tồn đức tin truyền thống; nhất là được bền vững trên đường thiêng liêng và hăng say cứu các linh hồn. Amen. Alleluia.