Chúa là nguồn ơn cứu độ và giải thoát
Lc 1,1-4; 4,14-21
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Chúa đã sai Đấng Thiên Sai của Ngài vào giữa lòng nhân loại, để loan báo ơn giải thoát và chữa lành cho hết mọi người đang bị nô lệ dưới ách tội lỗi, và bắt đầu một kỷ nguyên mới trong hồng ân vô biên của Thiên Chúa. Một thời đại của Thái Bình Thịnh Trị, nơi không còn người bị giam cầm, kẻ bệnh tật được chữa lành, những ai bị áp bức vì bất công sẽ nhận lại được tự do xứng với nhân phẩm, chỉ có Thiên Chúa hiển trị với tình thương hải hà của Ngài. Một thời đại lý tưởng mà con người hằng khao khát đi tìm, nhưng con người không bao giờ có khả năng thực hiện niềm mơ ước rạo rực đó ngoài Thiên Chúa. Nghĩa là khi sa ngã phạm tội, con người đã đánh mất khả năng thực hiện giấc mơ cao đẹp đó, vì đã bị xa lìa khỏi tình thương của Thiên Chúa. Nhưng giữa cảnh khốn quẩn đó, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người trong chốn giam cầm triền miên; Ngài đã hứa sẽ cứu vớt chúng ta, và ngày hôm nay lời hứa đó đã hiện thân trong một con người với tên gọi Giêsu. Lời Thiên Chúa đã phán từ ngàn xưa qua miệng tiên tri Isaia, nay được nên trọn trước mặt toàn dân. Thiên Chúa là Đấng trung tín đã thực thi lời hứa của Ngài, và Ngài đang mong đợi chúng ta hãy quảng đại đáp trả là tin vào Đấng Ngài đã sai đến. Nếu ta không chấp nhận tin tưởng vào Đấng ấy, thì mọi cố gắng của Thiên Chúa cũng không thể ngăn cản chúng ta khỏi hư mất đời đời; bởi vì ta đã quyết liệt khước từ chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Đức Giêsu Kitô là Con Chí Ái của Thiên Chúa, để Ngài ban cho con ơn giải thoát và chữa lành khỏi tội lỗi.
Lc 1,1-4; 4,14-21
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Chúa đã sai Đấng Thiên Sai của Ngài vào giữa lòng nhân loại, để loan báo ơn giải thoát và chữa lành cho hết mọi người đang bị nô lệ dưới ách tội lỗi, và bắt đầu một kỷ nguyên mới trong hồng ân vô biên của Thiên Chúa. Một thời đại của Thái Bình Thịnh Trị, nơi không còn người bị giam cầm, kẻ bệnh tật được chữa lành, những ai bị áp bức vì bất công sẽ nhận lại được tự do xứng với nhân phẩm, chỉ có Thiên Chúa hiển trị với tình thương hải hà của Ngài. Một thời đại lý tưởng mà con người hằng khao khát đi tìm, nhưng con người không bao giờ có khả năng thực hiện niềm mơ ước rạo rực đó ngoài Thiên Chúa. Nghĩa là khi sa ngã phạm tội, con người đã đánh mất khả năng thực hiện giấc mơ cao đẹp đó, vì đã bị xa lìa khỏi tình thương của Thiên Chúa. Nhưng giữa cảnh khốn quẩn đó, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người trong chốn giam cầm triền miên; Ngài đã hứa sẽ cứu vớt chúng ta, và ngày hôm nay lời hứa đó đã hiện thân trong một con người với tên gọi Giêsu. Lời Thiên Chúa đã phán từ ngàn xưa qua miệng tiên tri Isaia, nay được nên trọn trước mặt toàn dân. Thiên Chúa là Đấng trung tín đã thực thi lời hứa của Ngài, và Ngài đang mong đợi chúng ta hãy quảng đại đáp trả là tin vào Đấng Ngài đã sai đến. Nếu ta không chấp nhận tin tưởng vào Đấng ấy, thì mọi cố gắng của Thiên Chúa cũng không thể ngăn cản chúng ta khỏi hư mất đời đời; bởi vì ta đã quyết liệt khước từ chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Đức Giêsu Kitô là Con Chí Ái của Thiên Chúa, để Ngài ban cho con ơn giải thoát và chữa lành khỏi tội lỗi.