22 Thứ Năm, tháng Giêng 2004
Tuần 2 thường niên C
“Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người”
(Máccô 3,7-12)
Động chạm đến Chúa Giêsu mà còn được khỏi mọi thứ bệnh tật, vậy thì hỏi các bệnh nhân sao không dại gì mà không đến với Ngài. Thật thế, trong những nhóm cầu nguyện có người đã nói với tôi, “mỗi lần cha nghe ai nói họ đang bệnh, cha hãy cầu nguyện chữa lành cho họ ngay trên phôn cũng được, cha ơi”. Có một số bệnh nhân không thể tới nhà thờ dự lễ trên tivi cũng được những ơn lành mà họ cầu xin do lòng thành tâm.
Hàng ngày chúng ta đọc Lời Chúa được Chúa đụng chạm trong tâm hồn; Môi miệng chúng ta được động chạm đến Mình và Máu Thánh Chúa. Nhất là được Chúa cư ngụ trong tâm hồn sau khi rước lễ. Vậy tại sao chúng ta không được chữa lành bệnh tật tâm linh? Có thể chúng ta thiếu đức tin chăng? Hay là đức cậy chưa dùng cho đủ? Nhất là lòng mến Chúa chưa thắm thiết nên ngay những bệnh cảm cúm thường chưa được chữa khỏi, thì làm sao mà được khỏi những bệnh như ung thư, bệnh cùi bệnh điếc trong tâm linh!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con muốn đến gần Chúa qua việc dục lòng yêu mến Chúa hàng ngày. Qua những lần ước ao rước lễ thiêng liêng. Qua những lần hiệp lễ thật sự trong các thánh lễ. Qua những lần thăm viếng bệnh nhân. Qua những lần an ủi anh chị em trên điện thoại. Qua những lần hy sinh để không nói xấu về người thứ ba. Tất cả những điều đó, xin Chúa hãy động chạm và chữa lành tâm linh cho chúng con. Amen. Alleluia
Tuần 2 thường niên C
“Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người”
(Máccô 3,7-12)
Động chạm đến Chúa Giêsu mà còn được khỏi mọi thứ bệnh tật, vậy thì hỏi các bệnh nhân sao không dại gì mà không đến với Ngài. Thật thế, trong những nhóm cầu nguyện có người đã nói với tôi, “mỗi lần cha nghe ai nói họ đang bệnh, cha hãy cầu nguyện chữa lành cho họ ngay trên phôn cũng được, cha ơi”. Có một số bệnh nhân không thể tới nhà thờ dự lễ trên tivi cũng được những ơn lành mà họ cầu xin do lòng thành tâm.
Hàng ngày chúng ta đọc Lời Chúa được Chúa đụng chạm trong tâm hồn; Môi miệng chúng ta được động chạm đến Mình và Máu Thánh Chúa. Nhất là được Chúa cư ngụ trong tâm hồn sau khi rước lễ. Vậy tại sao chúng ta không được chữa lành bệnh tật tâm linh? Có thể chúng ta thiếu đức tin chăng? Hay là đức cậy chưa dùng cho đủ? Nhất là lòng mến Chúa chưa thắm thiết nên ngay những bệnh cảm cúm thường chưa được chữa khỏi, thì làm sao mà được khỏi những bệnh như ung thư, bệnh cùi bệnh điếc trong tâm linh!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con muốn đến gần Chúa qua việc dục lòng yêu mến Chúa hàng ngày. Qua những lần ước ao rước lễ thiêng liêng. Qua những lần hiệp lễ thật sự trong các thánh lễ. Qua những lần thăm viếng bệnh nhân. Qua những lần an ủi anh chị em trên điện thoại. Qua những lần hy sinh để không nói xấu về người thứ ba. Tất cả những điều đó, xin Chúa hãy động chạm và chữa lành tâm linh cho chúng con. Amen. Alleluia