MỒNG MỘT TẾT (Giáp Thân)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay ngày đầu năm, theo truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta và của một số dân tộc vùng Á Châu, hôm nay là ngày đầu của một năm mới, ngày vui, ngày đại cát, ngày hạnh phúc và là ngày sinh trưởng của vạn vật, trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới, tôi xin kính chúc tất cả bà con giáo hữu một năm mới Khang An Trường Thọ, Vạn Sự Như Ý và Tràn Đầy Ơn Chúa.
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay tất cả mọi khổ cực lo âu, chúng ta đều gác qua một bên để cùng với tất cả mọi người vui mừng đón Xuân.
Ngày hôm nay hình như tâm hồn của mỗi người thanh thản hơn và dễ cảm thông với nhau hơn.
Ngày hôm nay tất cả mọi người đều trở nên dễ thương hơn, đẹp hơn và lịch sự hơn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Trong thánh lễ Minh Niên hôm nay, tất cả chúng ta đều có chung một tâm tình là cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta qua một năm bằng an và thêm một năm mới đầy hứa hẹn trong bình an và hạnh phúc.
Trong thánh lễ đầu năm mới hôm nay, tất cả chúng ta đều chung một lời cầu nguyện là : xin cho thế giới được hoà bình, tổ quốc được thịnh vượng, mỗi gia đình đều được hạnh phúc bằng an, và mỗi người đều được mạnh khoẻ công ăn việc làm thuận lợi..
Trong thánh lễ thứ nhất của năm mới hôm nay, chúng ta cũng không quên nhớ đến những người bất hạnh đang đón năm mới trong tủi nhục và lo âu vì cuộc sống, cho những trẻ em đang đói khổ trong những trại mồ côi, cho những người già nua bệnh tật đang cô đơn trong những căn nhà ổ chuột...
Anh chị em thân mến,
Năm mới đến báo hiệu cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta cũng ngắn thêm một đoạn, nó cũng như là lời nhắc nhở của Thiên Chúa với chúng ta : “Thời giờ đã mãn, hãy sám hối và ăn năn...” do đó mà khi chúng ta vui mừng đón xuân thì chúng ta cũng không quên chuẩn bị đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.
Thiên Chúa là mùa Xuân,
Ngài là Xuân bất diệt,
Xuân vĩnh hằng
Xuân trường tồn và là Xuân yêu thương,
Ai đón nhận mùa xuân như trẻ thơ là đón nhận Chúa Xuân đến với mình.
Xin Chúa ban cho mỗi ngày của chúng ta đều là mùa xuân, để chúng ta được trở nên một người luôn dễ thương khả ái, để chúng ta luôn biết thông cảm và đón nhận tha nhân vào trong tâm hồn của chúng ta.
Mỗi ngày đều là mùa xuân thì cũng có nghĩa là chúng ta chính là mùa xuân cho đời vậy.
Hạnh phúc thay !
Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta trong năm mới này.
Bài giảng ngày Mồng Một Tết tại nhà thờ Phục Sinh - Taiwan.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay ngày đầu năm, theo truyền thống cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta và của một số dân tộc vùng Á Châu, hôm nay là ngày đầu của một năm mới, ngày vui, ngày đại cát, ngày hạnh phúc và là ngày sinh trưởng của vạn vật, trong niềm hân hoan của ngày đầu năm mới, tôi xin kính chúc tất cả bà con giáo hữu một năm mới Khang An Trường Thọ, Vạn Sự Như Ý và Tràn Đầy Ơn Chúa.
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay tất cả mọi khổ cực lo âu, chúng ta đều gác qua một bên để cùng với tất cả mọi người vui mừng đón Xuân.
Ngày hôm nay hình như tâm hồn của mỗi người thanh thản hơn và dễ cảm thông với nhau hơn.
Ngày hôm nay tất cả mọi người đều trở nên dễ thương hơn, đẹp hơn và lịch sự hơn, bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Trong thánh lễ Minh Niên hôm nay, tất cả chúng ta đều có chung một tâm tình là cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta qua một năm bằng an và thêm một năm mới đầy hứa hẹn trong bình an và hạnh phúc.
Trong thánh lễ đầu năm mới hôm nay, tất cả chúng ta đều chung một lời cầu nguyện là : xin cho thế giới được hoà bình, tổ quốc được thịnh vượng, mỗi gia đình đều được hạnh phúc bằng an, và mỗi người đều được mạnh khoẻ công ăn việc làm thuận lợi..
Trong thánh lễ thứ nhất của năm mới hôm nay, chúng ta cũng không quên nhớ đến những người bất hạnh đang đón năm mới trong tủi nhục và lo âu vì cuộc sống, cho những trẻ em đang đói khổ trong những trại mồ côi, cho những người già nua bệnh tật đang cô đơn trong những căn nhà ổ chuột...
Anh chị em thân mến,
Năm mới đến báo hiệu cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta cũng ngắn thêm một đoạn, nó cũng như là lời nhắc nhở của Thiên Chúa với chúng ta : “Thời giờ đã mãn, hãy sám hối và ăn năn...” do đó mà khi chúng ta vui mừng đón xuân thì chúng ta cũng không quên chuẩn bị đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.
Thiên Chúa là mùa Xuân,
Ngài là Xuân bất diệt,
Xuân vĩnh hằng
Xuân trường tồn và là Xuân yêu thương,
Ai đón nhận mùa xuân như trẻ thơ là đón nhận Chúa Xuân đến với mình.
Xin Chúa ban cho mỗi ngày của chúng ta đều là mùa xuân, để chúng ta được trở nên một người luôn dễ thương khả ái, để chúng ta luôn biết thông cảm và đón nhận tha nhân vào trong tâm hồn của chúng ta.
Mỗi ngày đều là mùa xuân thì cũng có nghĩa là chúng ta chính là mùa xuân cho đời vậy.
Hạnh phúc thay !
Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta trong năm mới này.
Bài giảng ngày Mồng Một Tết tại nhà thờ Phục Sinh - Taiwan.