21 Thứ Tư, tháng Giêng 2004
Tuần 2 thường niên
“Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người.”
(Máccô 3, 1-6)
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở lại hội đường để giảng dậy mà cũng chữa lành bệnh tật của dân chúng nữa. Chữa lành do lòng thương của Chúa đối với “người tay khô bại”, nhưng đám đông không mắc bệnh thân xác thì lại bị bệnh “khô bại trong tâm hồn”. Chúa thì muốn chữa cả hai loại bệnh, nên Chúa phải đối chất với họ: “Ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?” Vì cứng lòng họ thinh lặng, nên Chúa đã tỏ ra rất thịnh nộ qua đôi mắt và buồn phiền trong lòng. Nhưng Ngài vẫn chữa lành bệnh nhân trng ngày Sabbat. Đây là một đố kỵ của ngườI biệt phái, nên họ thu tích chứng cớ để bàn định làm hại Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đây là những đố kỵ có khi đã xảy ra trong mỗi người chúng con: nếu không được ăn thì chúng con đạp đổ anh em chúng con xuống. Vì chúng con không muốn cho một ai hơn chúng con, ngay cả những việc làm đạo đức. Xin Chúa cho chúng con luôn thành tâm khi làm các việc đạo đức đừng còn có ý xấu bên ngoài đức yêu thương. Amen. Alleluia.
Tuần 2 thường niên
“Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người.”
(Máccô 3, 1-6)
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở lại hội đường để giảng dậy mà cũng chữa lành bệnh tật của dân chúng nữa. Chữa lành do lòng thương của Chúa đối với “người tay khô bại”, nhưng đám đông không mắc bệnh thân xác thì lại bị bệnh “khô bại trong tâm hồn”. Chúa thì muốn chữa cả hai loại bệnh, nên Chúa phải đối chất với họ: “Ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?” Vì cứng lòng họ thinh lặng, nên Chúa đã tỏ ra rất thịnh nộ qua đôi mắt và buồn phiền trong lòng. Nhưng Ngài vẫn chữa lành bệnh nhân trng ngày Sabbat. Đây là một đố kỵ của ngườI biệt phái, nên họ thu tích chứng cớ để bàn định làm hại Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đây là những đố kỵ có khi đã xảy ra trong mỗi người chúng con: nếu không được ăn thì chúng con đạp đổ anh em chúng con xuống. Vì chúng con không muốn cho một ai hơn chúng con, ngay cả những việc làm đạo đức. Xin Chúa cho chúng con luôn thành tâm khi làm các việc đạo đức đừng còn có ý xấu bên ngoài đức yêu thương. Amen. Alleluia.