20 Thứ Ba, tháng Giêng 2004

Tuần 2 thường niên

“Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa.” (Máccô 2, 23-28)

Sau năm 1975, tại Việt nam có rất nhiều người phải đi cải tạo, có người thì phải vào kinh tế mới để lập nghiệp. Sự nghèo đói làm con người không còn nghĩ tới nhân phẩm hay đạo giáo nữa. Có gia đình kia làm chánh trương trong giáo xứ nhưng không dám cho người mẹ tới giờ sinh vào trong nhà mình vì sợ liên lụy. Đến nỗi người chồng phải đi dọn sạch một chuồng heo dơ bẩn bỏ trống để sinh con nhỏ bên cạnh những mùi không mấy được thơm tho.

Có lẽ vì đói quá mà các môn đệ Chúa Giêsu không quan tâm đến lề luật của đạo giáo cho phép làm trong ngày lễ nghỉ. Chúa đã biện minh cho các môn đệ của Ngài khi nói về điều mà trong sách vua Đavít đã làm với các tùy tùng. Chúa muốn nói lên cho chúng ta bài học thích-nghi để chu toàn luật lệ mà cũng không bỏ lòng yêu thương. Tất cả những luật lệ để giúp con người tiến gần đến gần Chúa hơn. Vì Chúa là Chúa của các ngày Lễ nghỉ.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là chân lý, là Đấng con yêu mến. Con xin thuộc về Ngài; Xin hãy thánh hóa con theo lượng từ bi nhân tuất Chúa. Vì Chúa là đường, là chân thiện mỹ cho con dựa vào đó để đến gần nguồn mạnh Đức Ái hơn. Amen. Alleluia.