19 Thứ Hai, tháng Giêng 2004

Tuần 2 thường niên, năm II

“Rượu mới phải để trong bầu da mới”

(Máccô 2, 18-22)

Điểm chính của bài Tin Mừng hôm nay là các môn đệ của Gioan ghen tức với các môn đệ của Chúa Giêsu về vấn đề ăn chay. Nhưng Chúa không trả lời trực tiếp là phải ăn chay thế nào, bao nhiêu ngày. Trái lại, Chúa Giêsu lại đưa ra một tiêu chuẩn ăn chay mới: Chúa ví Ngài như là một Tân lang đang sống ở giữa thế gian thì không cần phảI ăn chay. Chỉ khi nào Ngài đi khỏi thế gian, lúc đó mới ăn chay theo cả hai ý nghĩa: bên ngoài và trong tâm linh. Chưa đủ, Ngài còn đưa thêm ví dụ như miếng vải mới vá vào áo cũ; Nếu bầu da cũ mà mang chứa rượu mới thì sẽ ra sao?

Anh chị em chúng ta nếu sống vào thời Chúa Giêsu thì chắc khó mà hiểu được những điều Chúa dạy; nhưng cám ơn Chúa bây giờ chúng ta đã thấy rõ rệt những biến cố đã xảy ra nơi Cựu ước và Tân ước; đó là thời cựu ước sẽ qua đi với các tiên tri nhưng tiên tri mới là Chúa Giêsu sẽ đến. Ngài sẽ mang rượu mới (bình an, yêu thương) đổ vào bình da mới cho thế gian này.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, rượu được ép ra từ những trái nho, được ủ lên men thành rượu, và sau lời truyền phép rượu đó biến thành Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết ăn chay, hãm mình những tính hư tật xấu, hầu có tâm hồn xứng đáng Rước Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể hãy biến đổI con nên giống Chúa hơn. Amen. Alleluia.