"Họ hết rượu rồi" - "Hỡi Bà, Con với Bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến"

(Gioan 2,1-12)

Câu nói trên của Chúa Giêsu có tác động mạnh đến người nghe. Một câu nói được phát xuất từ môi miệng và tâm tưởng của Chúa Giêsu có một sức mạnh khác thường. Một câu nói yêu thương con của một người mẹ khác hẳn với câu nói của người con gái nói với bạn trai. Một câu nói van xin của một kẻ ăn mày với một khách qua đường khác hẳn với một khách hành hương được bệ kiến Đức Giáo Hoàng. Vậy thì câu nói của Mẹ Maria thưa với Chúa Giêsu nhỏ nhẹ êm ái: "Họ hết rượu rồi con ơi" có ý nghĩa gì với chúng ta và với Chúa Giêsu lúc bấy giờ? Chúa Giêsu trả lời Mẹ mình: "Hỡi Bà, Con với Bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến mà!" Điều đó có làm cho Mẹ Maria đau lòng hay đã làm cho Mẹ Maria mạnh tin vào Chúa Giêsu hơn. Mẹ Maria đã bảo các gia nhân cứ làm những điều gì mà Chúa Giêsu ra lệnh. Và Phép lạ đã xảy ra!

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Con của Mẹ Maria yêu dấu. Xin hãy ghé mắt nhân từ nhìn đến các đôi tân hôn ngày nay. Họ rất là "thiếu rượu tình yêu" như xưa trong tiệc cưới Cana đã hết rượu; Và rượu ngon chỉ có qua lời cầu xin của Mẹ Maria. Xin vì lời thần thế của Mẹ Maria hãy ban cho chúng con đừng bao giờ thiếu rượu Yêu Thương trót cả cuộc đời của chúng con. Amen. Alleluia.