17 thứ Bảy, tháng Giêng 2004
Tuần I thường niên
“Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu."
(Marco 2,13-17)
Chúa Giêsu đã trả lời cho nhóm biệt phái và luật sĩ câu nói trên, vì họ thấy môn đệ và Chúa Giêsu ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi. Thật vậy, đức hiền hoà, bình dân của Chúa Giê su có sức thu hút người ta đến với người. Nên hôm nay, ông Lêvi đang thu thuế đã dám bỏ mọi sự theo chân Chúa Giếsu, khi Người gọi: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người".
Thái độ dứt khoát với nghề nghiệp, với tội lỗi để đáp lại tiếng Chúa Giê su kêu mời. Vì thế Chúa mới kết luận: "Ta không đến kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi". Người công chính và người tội lỗi ở đây đều nhận biết quyền năng của Chúa Giê su, nhưng người đáp trả tiếng Chúa là kẻ tội lỗi. Ở chỗ khác trong Phúc âm, Chúa nói: "Đĩ điếm vào nước trời trước các ngươi..."
Lời nguyện:
Lạy Cha, xin cho con biết mình để con luôn nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Vì tội lỗi là ân phúc, là người được chúc phúc khi biết đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời. Xin Cha hãy giết chết đi tính tự phụ, tự cao, tự đại để con đáng được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời Chúa hứa ban. Amen. Alleluia.
Tuần I thường niên
“Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu."
(Marco 2,13-17)
Chúa Giêsu đã trả lời cho nhóm biệt phái và luật sĩ câu nói trên, vì họ thấy môn đệ và Chúa Giêsu ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi. Thật vậy, đức hiền hoà, bình dân của Chúa Giê su có sức thu hút người ta đến với người. Nên hôm nay, ông Lêvi đang thu thuế đã dám bỏ mọi sự theo chân Chúa Giếsu, khi Người gọi: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người".
Thái độ dứt khoát với nghề nghiệp, với tội lỗi để đáp lại tiếng Chúa Giê su kêu mời. Vì thế Chúa mới kết luận: "Ta không đến kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi". Người công chính và người tội lỗi ở đây đều nhận biết quyền năng của Chúa Giê su, nhưng người đáp trả tiếng Chúa là kẻ tội lỗi. Ở chỗ khác trong Phúc âm, Chúa nói: "Đĩ điếm vào nước trời trước các ngươi..."
Lời nguyện:
Lạy Cha, xin cho con biết mình để con luôn nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Vì tội lỗi là ân phúc, là người được chúc phúc khi biết đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời. Xin Cha hãy giết chết đi tính tự phụ, tự cao, tự đại để con đáng được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời Chúa hứa ban. Amen. Alleluia.