14 thứ Tư, tháng Giêng 2004
Tuần I thường niên
“Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”.
(Mc 1, 29-39)
Sau khi ra khỏi hội đường, thì Chúa đến chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Phêrô… Rồi chiều tối, người ta đem đến biết bao nhiêu là bệnh nhân, đủ mọi thứ bệnh, cả người bị qui ám nữa. Chúa Giêsu đã chữa lành hết. Nhưng sáng sớm tinh sương hôm sau, Ngài chỗi dậy, ra khỏi nhà đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn đi tìm Chúa.
Chúa Giêsu dạy các tông đồ và chúng ta một bài học: không thể làm được một việc gì mà không kết hợp với Cha của Ngài. Hãy vào nơi thanh vắng và CẦU NGUYỆN. Vậy chúng ta tự hỏi mình rằng, hàng ngày tôi đi tìm Chúa được mấy lần? Nghĩa là chúng ta vào nơi yên tĩnh tâm hồn và kết hợp, hầu chuyện với Ngài! Đây là sức sống của Chúa Giêsu và là hồn của vị tông đồ. Tiếp sau đó Ngài mới bảo các tông đồ: “Chúng ta hãy đi sang những làng, thành thị lân cận để truyền đạo”.
Lời nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn yêu thích cầu nguyện trong mọi giây phút của cuộc đời. Được kết hợp với Ba Ngôi đầy tràn lửa mến, đây là sức sống để chúng con hoạt động cho Chúa. Xin cho chúng con trong từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, cả những khi ăn uống, ngủ nghỉ, học hành, lái xe, hay làm bất cứ một điều gì, đều được sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa tới hơi thở cuối đời. Amen. Alleluia.
Tuần I thường niên
“Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”.
(Mc 1, 29-39)
Sau khi ra khỏi hội đường, thì Chúa đến chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Phêrô… Rồi chiều tối, người ta đem đến biết bao nhiêu là bệnh nhân, đủ mọi thứ bệnh, cả người bị qui ám nữa. Chúa Giêsu đã chữa lành hết. Nhưng sáng sớm tinh sương hôm sau, Ngài chỗi dậy, ra khỏi nhà đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn đi tìm Chúa.
Chúa Giêsu dạy các tông đồ và chúng ta một bài học: không thể làm được một việc gì mà không kết hợp với Cha của Ngài. Hãy vào nơi thanh vắng và CẦU NGUYỆN. Vậy chúng ta tự hỏi mình rằng, hàng ngày tôi đi tìm Chúa được mấy lần? Nghĩa là chúng ta vào nơi yên tĩnh tâm hồn và kết hợp, hầu chuyện với Ngài! Đây là sức sống của Chúa Giêsu và là hồn của vị tông đồ. Tiếp sau đó Ngài mới bảo các tông đồ: “Chúng ta hãy đi sang những làng, thành thị lân cận để truyền đạo”.
Lời nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn yêu thích cầu nguyện trong mọi giây phút của cuộc đời. Được kết hợp với Ba Ngôi đầy tràn lửa mến, đây là sức sống để chúng con hoạt động cho Chúa. Xin cho chúng con trong từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, cả những khi ăn uống, ngủ nghỉ, học hành, lái xe, hay làm bất cứ một điều gì, đều được sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa tới hơi thở cuối đời. Amen. Alleluia.