Tuần I thường niên

“Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”

(Marcô 1, 21-28)

Bài tin mừng hôm qua Chúa Giêsu giảng dậy cho dân chúng vùng ven bờ hồ, hôm nay Ngài vào hội đường của thành Capharnaum mà giảng dậy. Thánh Marcô viết: “Người giảng dậy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ”.

Đúng vậy, Chúa Giêsu đầy uy quyền khi giảng dậy và còn hơn thế nữa. Trong hội đường có một người bị thần ô uế ám khi nhận ra quyền phép Chúa đã thét lên, xưng tên Chúa ra: “Giêsu Nadarét! Ông đến tiêu diệt chúng tôi sao? Ông là Đấng thánh của Thiên Chúa mà!” Đây là một công thức trừ tà, trừ quỉ mà Chúa Giêsu đã quát bảo nó: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Quỉ thần ô-uế đã dằn vặt người ấy, thét lớn lên, rồi xuất ra khỏi người ấy.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng Chúa là Thần Y cao tay nhất. Chúa đã truyền cho các tà thần và chúng phải vâng phục ra khỏi những bệnh nhân. Xin Chúa hãy dùng quyền năng Chúa trên tất cả chúng con là những bệnh nhân mà chữa lành chúng con, để chúng con luôn được bình phục, an vui, ca tụng tình thương của Chúa. Amen. Alleluia.