10 thứ Bảy, tháng Giêng 2004

sau lễ Hiển Linh

“Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.

(Ga 3,22-30)

Vì cùng một lúc ở hai bờ sông xảy ra cùng sự việc là “thanh tẩy” của ông Gioan Tẩy Giả và Thầy Giêsu với các tông đồ. Nên người Do thái lại đến hỏi ông Gioan Tẩy Giả để biết rõ sự việc có trái ngược với lời ông minh định trước không! Ông Gioan Tẩy Giả không thay đổi lập trường và còn vui mừng vì biết sứ mệnh của mình gần kết thúc. Vì kinh thánh viết rõ “Gioan chưa bị tống ngục”. Nên việc thanh tẩy của Chúa Giê su làm cho dân chúng đã thu hút nhiều đệ tử theo Ngài, thì Gioan lại từ từ rút vào bóng tối. Gioan còn ví mình được nghe tiếng nói của tân lang thì quá vui mừng để chứng minh cho dân chúng biết, tôi chỉ là tiếng kêu, là người dọn đường. Khi công việc xong thì tôi phải xuống chỗ bét là chỗ của tôi.

Lời nguyện:

Lạy Thánh Gioan Tẩy giả, cả cuộc đời là mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu mật ong. Mặc dầu ra trước Chúa nhưng vẫn mong chờ một Đấng dựng nên mình ra đời để cứu toàn dân. Xin cho chúng con luôn sống và làm chứng cho chân lý. Khi đã làm trọn ơn gọi thì được phúc tử đạo vì Chúa để hưởng nước Trời với Ba Ngôi và các thánh. Amen. Alleluia.