9 thứ Sáu, tháng Giêng 2004

Sau lễ Hiển Linh



“Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”.

(Luca 5, 12-16)


Hôm nay Chúa Giê su chữa lành cho một người mình đầy phung hủi, và thật, càng đọc từng câu trong đoạn Tin Mừng này thì càng phục kẻ phung hủi. Thái độ của người đó là sấp mặt xuống đất, van xin Chúa để mong được chữa lành. Sau khi được khỏi thì Chúa dặn “Hãy đi trình diện với tư tế, hãy dâng lễ vật như luật Môsê dạy, và kể lại chuyện Chúa chữa lành mình cho kẻ khác ca tụng Chúa”. Phần Chúa Giê su thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Hỏi rằng Chúa Giê su muốn dạy chúng ta bài học nào trong phép lạ kẻ phung hủi này?

Lời nguyện:

Nhờ lời cầu xin của Mẹ Maria, chúng con muốn sấp mặt xuống đất, tha thiết van xin Chúa Giêsu ra tay uy-quyền chữa trị những phung hủi trong mỗi chúng con. Chúng con tin thật Chúa sẽ làm phép lạ đó trong mỗi người chúng con để chúng con được sạch trong mà rước lễ hàng ngày. Xin Chúa Giê su chữa trị trong trí khôn, tâm hồn và thân xác chúng con để cả đời chúng con trở thành của lễ ca tụng, tôn vinh và cảm tạ Ba Ngôi Cao Cả. Amen. Alleluia.