130. HỔ THẸN VỚI LÒNG
Có việc về quê để tìm nhà người quen, người ta giới thiệu ngài vào nhà xứ để hỏi vì cha sở biết hết mọi giáo dân của ngài. Ngài biểu tài xế dừng xe xa xa và một mình ngài đi vào cổng nhà thờ, nhìn thấy hai ba thanh niên mặc áo quần lao động, người lấm lem da rám nắng đang kết tranh làm mái nhà trong khuôn viên nhà xứ nói cười vui vẻ, ngài đi đến hỏi những thanh niên ấy là cha sở có ở nhà không ? Một thanh niên đang cầm cái cưa đứng lên nói:
- “Dạ, chào chú, con là cha sở ở giáo xứ này, chú cần gì không ạ ?”
Ngài rất ngạc nhiên vì không ngờ cha sở vừa trẻ lại vừa giản dị và hòa đồng với giáo dân như vậy...
Ngồi trên chiếc xe đắt tiền mới mua trở về nhà, trong lòng ngài cảm thấy hổ thẹn và có chút áy náy, vì ngài làm cha sở một giáo xứ lớn tại thành phố, ngài chưa bao giờ xắn tay áo lên và cùng làm việc với giáo dân...
----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Có việc về quê để tìm nhà người quen, người ta giới thiệu ngài vào nhà xứ để hỏi vì cha sở biết hết mọi giáo dân của ngài. Ngài biểu tài xế dừng xe xa xa và một mình ngài đi vào cổng nhà thờ, nhìn thấy hai ba thanh niên mặc áo quần lao động, người lấm lem da rám nắng đang kết tranh làm mái nhà trong khuôn viên nhà xứ nói cười vui vẻ, ngài đi đến hỏi những thanh niên ấy là cha sở có ở nhà không ? Một thanh niên đang cầm cái cưa đứng lên nói:
- “Dạ, chào chú, con là cha sở ở giáo xứ này, chú cần gì không ạ ?”
Ngài rất ngạc nhiên vì không ngờ cha sở vừa trẻ lại vừa giản dị và hòa đồng với giáo dân như vậy...
Ngồi trên chiếc xe đắt tiền mới mua trở về nhà, trong lòng ngài cảm thấy hổ thẹn và có chút áy náy, vì ngài làm cha sở một giáo xứ lớn tại thành phố, ngài chưa bao giờ xắn tay áo lên và cùng làm việc với giáo dân...
----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info