7 thứ Tư, tháng Giêng 2004

Sau lễ hiển Linh



“Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên.. “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ!”.


(Marcô 6, 45-52)

Sau khi Chúa cho dân chúng ăn no nê thì Ngài lên núi cầu nguyện. Nhưng trong đêm khuya các môn đệ không quen cầu nguyện mà lại rủ nhau đi đánh cá, nên mới xảy ra chuyện Ngài tiến gần tới họ trong lúc gió bão nổi lên làm họ chèo chống mệt mã. Lúc này các tông đồ vừa sợ bão gió nhận chìm họ, rồi lại thấy Chúa đến với họ đi trên mặt biển một sự việc khác thường. Rồi khi Ngài nói đừng sợ hãi, Thầy đây! và sóng biển lại im như tờ thì biết tâm hồn các ông chết đứng là khác. Thánh kinh tả rõ, trong lòng các ông còn đang u tối trong vấn đề bánh hóa nhiều, nay lại còn thấy phép lạ liên tiếp nữa thì còn lòng dạ nào: tin hay phục Thầy mình “chì ghê”.

Lời nguyện:

Lạy Thầy Giêsu! Thầy ở đâu mỗi lần chúng con gặp những phong ba sóng-vỗ đang muốn nhận chìm chúng con xuống. Sao Thầy không tiến lại với chúng con để ra tay cứu giúp những khi chúng con gặp những cám dỗ thử thách. Thầy ở đâu! Xin Thầy ở bên chúng con luôn. Xin Thầy hãy đồng hành với chúng con để tâm linh chúng con “yên trí” và “không sợ”. Amen. Alleluia.