6 thứ Ba, tháng Giêng 2004

Sau lễ Hiển Linh

“Chúa Giê su xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dậy họ nhiều điều...”

(Mc 6,34-44)

Mỗi lần xem những hình chiếu lại trận chiến Iraq thật tang thương. Mỗi lần màn ảnh đưa lại những trận động đất một vài nơi trên thế giới. Mỗi lần xem những hình ảnh những người mẹ ôm xác con bên đất Palestine. Thật cảm động khi xem trên màn ảnh hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mừng lễ 25 năm Giáo Hoàng. Con người của Chúa Giê su đã tỏ ra thật xúc động khi Ngài công khai trên đường truyền đạo. Không những Chúa động lòng mà còn xót ruột, cứt đứt ruột vì con cái như chiên không có người săn sóc. Cộng đoàn giáo hữu thiếu vị lãnh đạo thì hỏi họ đạo đó tương lai đến đâu? Một con người không biết sống theo chỉ dẫn tâm linh thì sẽ xảy ra hậu quả nào cho cá nhân, cho gia đình và toàn thể xã hội.

Lời nguyện:

Lạy Cha trên trời, xin hãy sai nhiều thợ gặt tốt lành cho đoàn chiên đang bơ vơ, đói khát Tin Mừng. Xin Cha hãy soi sáng cho nhiều thanh niên thiếu-nữ đáp lại tiếng Chúa để làm tông đồ cho nước Trời. Xin cho giới tu trì Tận Hiến được kiên trì trong ơn gọi Tận Hiến, biết rộng lòng vị tha biết chăn nuôi đàn chiên cho béo tốt Lời Chúa. Xin Cha soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới biết thương dân hơn. Amen. Alleluia.