HAI QUẢ BONG BÓNG
Một người nọ có một khối u lớn trên cổ, một hôm mùa hè hóng mát thì đến ngủ trong thính đường rộng lớn của miếu thần.
Nửa đêm thần xuất hiện hỏi : “Đây là người nào ?”
Tả hữu của thần đáp : “Đây là người thổi bong bóng”, thế là thần ra lệnh cho bộ hạ đem bong bóng đến coi.
Đến sáng người ấy tỉnh dậy thì không thấy khối u đâu cả nên sung sướng nhảy đứng lên.
Có một người nọ cũng bị khối u như vậy nghe được, bèn làm như người trước đến ngủ đêm nơi miếu thần. Thần cũng hỏi tả hữu, tả hữu vẫn trả lời là người thổi bong bóng, thần nói : “Đem quả bong bóng hôm qua đến trả lại cho nó !”
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Mỗi người đàn ông đều có một cục u...nơi cổ mà người ta gọi đó là cục u của tội nguyên tổ, tội nguyên tổ đã làm cho tâm hồn của con người luôn chống đối Thiên Chúa và trở thành con cái của tội lỗi...
Mỗi người đều có hai cục u : đó là cục u của tội nguyên tổ và cục u của tội mình phạm, hai cục u này đã được Chúa Giêsu gánh lấy khi Ngài giáng sinh làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại vinh hiển.
Nhưng có những người Kitô hữu không muốn đem cục u của tội mình phạm trao vào tay của Chúa Giêsu, họ giành lại cục u đó cho mình khi họ phạm tội, khi họ làm chứng gian, khi họ kiêu căng, khi họ nói xấu anh em chị em...
Không ai thích có cục u trên thân thể của mình bởi vì có những cục u chết người, có những cục u làm cho người ta nóng giận thất thường, và cũng có những cục u làm cho chúng ta chết đời đời...
Một người nọ có một khối u lớn trên cổ, một hôm mùa hè hóng mát thì đến ngủ trong thính đường rộng lớn của miếu thần.
Nửa đêm thần xuất hiện hỏi : “Đây là người nào ?”
Tả hữu của thần đáp : “Đây là người thổi bong bóng”, thế là thần ra lệnh cho bộ hạ đem bong bóng đến coi.
Đến sáng người ấy tỉnh dậy thì không thấy khối u đâu cả nên sung sướng nhảy đứng lên.
Có một người nọ cũng bị khối u như vậy nghe được, bèn làm như người trước đến ngủ đêm nơi miếu thần. Thần cũng hỏi tả hữu, tả hữu vẫn trả lời là người thổi bong bóng, thần nói : “Đem quả bong bóng hôm qua đến trả lại cho nó !”
(Tiếu phủ)
Suy tư :
Mỗi người đàn ông đều có một cục u...nơi cổ mà người ta gọi đó là cục u của tội nguyên tổ, tội nguyên tổ đã làm cho tâm hồn của con người luôn chống đối Thiên Chúa và trở thành con cái của tội lỗi...
Mỗi người đều có hai cục u : đó là cục u của tội nguyên tổ và cục u của tội mình phạm, hai cục u này đã được Chúa Giêsu gánh lấy khi Ngài giáng sinh làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại vinh hiển.
Nhưng có những người Kitô hữu không muốn đem cục u của tội mình phạm trao vào tay của Chúa Giêsu, họ giành lại cục u đó cho mình khi họ phạm tội, khi họ làm chứng gian, khi họ kiêu căng, khi họ nói xấu anh em chị em...
Không ai thích có cục u trên thân thể của mình bởi vì có những cục u chết người, có những cục u làm cho người ta nóng giận thất thường, và cũng có những cục u làm cho chúng ta chết đời đời...