5 thứ Hai, tháng Giêng 2004

Thánh Gioan Neumann, Hoa Kỳ

“Trong các con, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các con. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

(Mt 23,8-12)

Các cấp bậc trong Giáo Hội được Chúa đặt lên để phục vụ anh chị em. Nên khẩu hiệu chung của các vị Giáo hoàng là “đầy tớ của mọi đầy tớ”. Thế giới ngày nay luôn thích làm lớn nhưng không chịu trách nhiệm. Không muốn làm đầy tớ nhưng muốn tranh giành chức vị. Ai cũng ca tụng Chân Phước Mẹ Têrexa Calcutta nhưng số người bắt chước những hành vi phục vụ yêu thương của của Mẹ thật hiếm. Ai cũng thích được gần những người có chức vị để được tiếng đã một lần gặp mặt, một lần được bắt tay nhưng ít người phục những hành động phục vụ của họ. Số những người lớn mà hòa mình được với dân thường quá ít. Đây là cũng là một đức tính của một nhà lãnh đạo.

Lời nguyện:

Lạy Cha trên trời cao sang, Con Cha đã hạ mình xuống làm người. Người còn hạ mình khiêm nhượng hơn nữa như vật vô tri giác trong Thánh Thể, âm thầm yêu thương phục-vụ. Xin cho chúng con một tàn lửa khiêm-hạ yêu thương để xả thân phục vụ anh chị em như Chúa đã yêu. Amen. Alleluia.