Chúa nhật lễ Hiển Linh

“Vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

(Matheu 2,1-12)

Suốt cuộc đời mỗi người Kitô hữu là đi tìm gặp Chúa. Hầu hết mọi người không thấy được Chúa, vì trời đất bao la như vậy Chúa ẩn hiện đâu! Có phải Chúa vẫn còn ở Be-lem hay ở trong mọi tạo vật Ngài dựng nên. Hàng ngày từng giây từng phút con đi tìm gặp Chúa mà không thấy đâu. Nhưng hỏi lại lòng ta có thành tâm đi tìm Chúa hay vì một mục đích trần thế nào. Các nhà bác học ở Đông phương ra khỏi quê hương mình vì có tiếng Chúa gọi và ngôi sao là dấu chỉ dẫn đường cho mình. Lòng tôi có bao giờ lắng nghe tiếng Chúa nói không? Và dấu chỉ để nhận biết y Chúa là gì trong dòng đời của tôi.

Lời nguyện:

Chúa Giê su ơi, nhập đoàn với 3 nhà bác học Đông phương và đoàn tùy tùng, con muốn được thờ phượng Chúa. Con muốn quì tôn thờ Chúa cả trời đất sinh hạ thật bé nhỏ, nghèo hèn. Con muốn dâng lên Chúa các của lễ lòng con: mộc dược, nhũ hương và vàng. Xin Thánh Giu se, Mẹ Maria và Chúa Bé thơ hãy giơ đôi tay nhận lấy toàn thân con và chúc lành cho con. Amen. Alleluia.