3 tháng Giêng 2004

“Các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người”.

(Bài đọc I, 1Ga 2,29-3,6)

Nhờ Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta. Thật an ủi cho chúng ta được gia nhập và nhận biết Chúa Cứu thế là Con của Cha đã ban cho ta. Trước kia chúng ta là những tội nhân, nô lệ không đáng ra trước tôn nhan Chúa mà nay được Chúa kéo ra khỏi thân phận yếu hèn, rồi nâng lên làm CON của CHÚA CHA. Amen: “sự thật là thế”.

Chúa còn mặc khải cho chúng ta biết được, Ngài là Con của Chúa Cha là vì chúng ta được tách ra khỏi thế gian. Nếu chúng ta sống như con người trần tục thì không nhận biết Chúa, vì trần tục đâu có được Chúa mạc khải cho biết. Vậy tôi phải quyết định làm điều gì khi được biết mình là con của Cha, được nhận biết và được Chúa yêu thương qua cái chết của Con Một Cha.

Lời nguyện:

Cha ơi! Cha ơi! con cám tạ Cha đã cho con được làm con cái trong nhà Cha. Ca tụng Cha đã cho con được kết thân với Con Cha. Biết ơn Cha đã thương ban Chúa Thánh Thần đến thánh hóa con. Vâng lời Cha con quyết chí sống thánh thiện hơn trót đời con. Amen. Alleluia.